Cảm động tình yêu bóng đá Việt của mẹ con người... Myanmar

Thu Minh |

Hai CĐV đặc biệt người Myanmar đã tìm đến với những fan Việt Nam khi nhìn thấy lá quốc kỳ cờ đỏ sao vàng tung bay trên sân vận động Mandalar Thiri.

Tháng 9/2015, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào so tài tại vòng loại thứ 2 Olympic 2016 khu vực châu Á, tổ chức ở Myanmar.

Đã thành thông lệ, những giải đấu như vậy ông Nguyễn Mạnh Hiền - một cổ động viên khá nổi tiếng của bóng đá Việt Nam - lại sắp hành lý lên đường cổ vũ.

Trong những ngày ở Myanmar, bên cạnh niềm vui chiến thắng của đội tuyển nữ (vượt qua vòng loại thứ hai), ông Hiền nhớ mãi về một kỷ niệm xúc động.

Mỗi lần ngồi trên khán đài sân Mandalar Thiri cổ vũ, ông lại thấy 2 mẹ con người Myanmar tìm đến ngồi gần với các cổ động viên Việt Nam. Sau trận, lần nào cậu con trai cũng đi xin chụp ảnh cùng rồi xin chữ ký của các thành viên đội tuyển.

“Điều đó khiến tôi khá bất ngờ, vì Việt Nam và Myanmar là 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé giành quyền đi tiếp”, ông Hiền kể lại.

Sự tò mò thôi thúc cổ động viên người Hải Phòng tìm hiểu về 2 nhân vật đặc biệt. Hỏi ra ông mới biết, cháu Erik Caron (tên tiếng Anh của cậu bé) là người gốc Việt. Mẹ của Erik là người Việt Nam, bị thất lạc gia đình và lưu lạc sang Myanmar năm chị mới chỉ 7-8 tuổi.


Erik Caron chụp ảnh với những CĐV bóng đá Việt Nam.

Erik Caron chụp ảnh với những CĐV bóng đá Việt Nam.

Những kỷ niệm về quê hương nguồn cội hầu như không còn đọng lại nhiều trong tâm trí của người phụ nữ trung niên. Chị không nhớ được chính xác nguyên quán, gia đình của mình và cũng không nói được tiếng Việt.

Nhưng 2 chữ “Việt Nam” vẫn khắc sâu trong tâm hồn của người phụ nữ ấy và được truyền tải sang cậu con trai 15 tuổi.

“Cháu chưa từng đến Việt Nam, không biết cuộc sống, con người ở đấy ra sao. Nhưng mẹ cháu bảo đó là quê ngoại, nên cháu vẫn khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng và cổ vũ đội tuyển Việt Nam”, Erik chia sẻ với ông Nguyễn Mạnh Hiền bằng tiếng Anh.

Tình cảm của 2 mẹ con người Việt xa xứ khiến ông Hiền rất cảm động. Ông tự nguyện đứng ra làm cầu nối giúp 2 mẹ con Erik giao lưu với các cổ động viên và các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam.

“Tôi cảm nhận được sự chân thành trong tình cảm của họ”, ông Nguyễn Mạnh Hiền tâm sự.


Đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất trân trọng tình cảm của mẹ con Erik Caron.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng rất trân trọng tình cảm của mẹ con Erik Caron.

Trận đấu nào của đội tuyển nữ Việt Nam, 2 mẹ con Erik cũng có mặt. Họ hồi hộp theo dõi, đứng nghiêm trang khi bài hát quốc ca vang lên và hòa chung trong không khí phấn khởi khi đội tuyển giành chiến thắng.

Trong trận đấu giữa chủ nhà Myanmar và đội tuyển Việt Nam, một nhóm cổ động viên quá khích đã gây hấn với ông Hiền và bạn bè. Nhưng 2 mẹ con Erik đã can ngăn nhóm cổ động viên quá khích kia.

Ngày chia tay, mong ước của Erik là có được chữ ký của tất cả thành viên đội tuyển nữ Việt Nam trên lá quốc kỳ cậu khoác trên mình. Thông qua các mối quan hệ, ông Hiền vui vẻ giúp cậu bé thực hiện mong ước đó.

“Cháu nói với tôi là sẽ treo lá quốc kỳ ở nhà như một kỷ vật. Ngay khi học xong trung học và lên đại học, Erik sẽ về Việt Nam để hiểu hơn về nguồn cội của mình”, ông Hiền cho biết.

Là một cổ động viên bóng đá nhiệt thành, niềm vui thông thường của ông Hiền sau mỗi chuyến đi như vậy là chiến thắng của đội tuyển (giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 Olympic 2016).

Nhưng lần này, niềm vui còn nhân đôi với ông khi chứng kiến và trở thành chiếc cầu nối giúp 2 cổ động viên đặc biệt tìm về nguồn cội của họ.

“Tôi vẫn nhớ câu “Bóng đá hàn gắn thế giới”. Sức mạnh của bóng đá giúp con người xích lại gần nhau hơn. Câu chuyện của 2 mẹ con Erik chính là ví dụ sinh động của điều đó”, ông Nguyễn Mạnh Hiền tâm sự.

Nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại