Cứu rỗi tình yêu của bầu Đức

Đoàn Dự |

Bầu Đức đang kêu chán bóng đá. Có lẽ ông nên xem lại hành trình thần kì của U19 HAGL tại Cúp Quốc tế U21 Báo Thanh Niên năm ngoái, để cảm thấy hào hứng hơn?

Ra mắt từ năm 2013 đến nay, lứa cầu thủ HAGL đã tham dự nhiều giải đấu danh giá, nhưng mới chỉ vô địch ở Cúp Quốc tế Báo Thanh Niên 2014.

Cúp U21 Báo Thanh Niên lại sắp khởi tranh, trước mắt là ở trong nước rồi sẽ đến quốc tế. Lần này, bầu Đức vẫn xua lứa cầu thủ đầu tiên của học viện HAGL Arsenal JMG đi dự giải.

Liệu ông có thể tiếp tục giang 2 tay ra, nhắm nghiền mắt mà ăn mừng như hồi thắng U21 Thái Lan tới 3-0?

Trước khi chờ đợi những viễn cảnh đó trở thành sự thật, hãy cùng nhìn lại hành trình giành cúp của U19 HAGL hồi năm ngoái.

U21 Malaysia 1-2 U19 HAGL (21/10/2014)

Trong trận đấu này, Hồng Duy đã lập 1 cú đúp để giúp HAGL chiến thắng.

U19 HAGL 1-2 U21 Sydney (23/10/2014)

Dù Văn Toàn ghi bàn nhưng HAGL vẫn thua trận trước đối thủ chơi khoa học và đầy quyết tâm. Thất bại này buộc HAGL, Australia, Malaysia phải bốc thăm để xác định 2 đội đi tiếp, do các chỉ số đều giống nhau.

Cuối cùng, U19 Australia là những người bị loại.

U21 Việt Nam 0-0 (3-4) U19 HAGL (Bán kết, 25/10/2014)

U21 Việt Nam chơi khá rắn trước lớp đàn em và 2 đội hòa nhau 0-0 để cùng bước đến loạt sút luân lưu may rủi.

U19 HAGL 3-0 U21 Thái Lan (Chung kết, 28/10/2014)

Cú đúp của Công Phượng và bàn thắng của Văn Sơn đã giúp toàn thể NHM bóng đá Việt Nam được 1 ngày ăn mừng linh đình, chứ không chỉ riêng bầu Đức cùng fan HAGL.

Dù hành trình vô địch của U19 HAGL tại Cúp QT Báo Thanh Niên 2014 chưa thật sự thuyết phục, nhưng kết quả của trận Chung kể đã làm lu mờ tất cả những điểm tối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại