Bayern Munich và ác mộng tại các trận Chung kết Champions League

Vinh quang đang chờ đón Bayern, nhưng sẽ là địa ngục nếu như một lần nữa Hùm xám thất bại.

Bayern đang gửi lời thách thức tới toàn cõi châu Âu. Sớm vô địch Bundesliga, vào chung kết cúp QG Đức và đặc biệt reo rắc nỗi sợ hãi tại Champions League, Hùm xám xứ Bavaria đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đại kình địch Dortmund. Nhưng nếu chủ quan, thầy trò HLV Jupp Heynckes hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ trong quá khứ.

Nỗi ám ảnh chung kết

Đã 9 lần đá chung kết Cup C1/Champions League, nhưng thất bại tới 5 lần, sẽ chẳng quá khi nói rằng Bayern là một trong những CLB đen đủi nhất trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu. Thậm chí, những thất bại của Hùm xám vẫn luôn là một nỗi đau chưa thể quên với NHM xứ Bavaria. Ít nhất 2 lần, Bayern đã bước 1 chân đến cửa thiên đường, nhưng sau đó họ đã bị lôi xuống địa ngục 1 cách không thể đau đớn hơn.

Có thể kể đến trận CK Champions League mùa giải 1998/99 gặp Man United. Chiếm ưu thế và dẫn trước 1-0, nhưng mọi thứ đã sụp đổ với Bayern ở những phút bù giờ. 2 bàn thắng liên tiếp của Sheringham và Solskjaer ở các phút 91 và 93 đã khiến Hùm xám trở thành kẻ chiến bại mà không hiểu lý do. Sau trận đấu, các cầu thủ Bayern đổ gục xuống sân và những giọt nước mắt đã rơi. Một thất bại mà cho đến giờ vẫn chưa thể nguôi ngoai.


	Bayern từng thất bại cay đắng ở trận chung kết Champions League 1999 gặp Man United

Bayern từng thất bại cay đắng ở trận chung kết Champions League 1999 gặp Man United

Vé xem trận CK đắt kỉ lục

BTC trận chung kết Champions League đã phát hành vé với mệnh giá từ 60 đến 330 bảng, tuy nhiên trên thị trường chợ đen thì NHM sẽ phải bỏ ra số tiền gấp vài chục lần giá gốc. Được biết, dân phe vé đã tăng mức giá lên 4500 bảng (cho những chiếc vé rẻ nhất) và gần 14.000 bảng (cho những chiếc vé VIP).

Còn ở mùa giải năm ngoái, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn với đội bóng xứ Bavaria. Chơi áp đảo và dẫn trước 1-0, nhưng Chelsea với pha dứt điểm duy nhất trong cả trận của Dorgba từ một quả phạt góc đã buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Lẽ ra, Hùm xám đã có thể kết thúc trận đấu nếu như Robben thực hiện thành công quả penalty, nhưng ngôi sao người Hà Lan đã không thể thắng trong tình huống đối mặt với Cech. Và mọi thứ đã đổ sụp với Bayern khi họ thất bại trước Chelsea trong loạt đá luân lưu 11m với tỉ số 4-3, mặc dù có lợi thế sớm khi Mata đã hỏng quả đầu tiên nhưng ở những quả đá quyết định Olic và Schweinsteiger lại không thành công. Một thất bại quá cay đắng ngay trên sân nhà Allianz Arena của thầy trò HLV Heynckes.

Dortmund không dễ bắt nạt

Trước trận chung kết, đội bóng vùng Ruhr không được đánh giá cao bằng đại kình địch Bayern, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có thể coi thường thầy trò HLV Klopp. Việc vượt qua vòng đấu bảng có sự góp mặt của Real, Man City, Ajax với vị trí dẫn đầu và đánh bại Real ở bán kết một cách thuyết phục đã chứng minh sức mạnh đáng nể của Dortmund. Lối chơi tấn công đẹp mắt dựa trên sự chính xác cao chính là chìa khóa đem lại thành công cho đoàn quân của HLV Klopp. Ngoài ra, cũng phải thấy rằng khi cần Dortmund cũng đủ khả năng để chơi phòng ngự kín kẽ để chờ thời cơ. Vì thế, dù nhiều khả năng Bayern sẽ chiếm được thế trận nhưng nếu lơ là, Hùm xám hoàn toàn có thể phải ôm hận.


	Bayern phải cực kì cẩn trọng với Dortmund

Bayern phải cực kì cẩn trọng với Dortmund

Bayern từng hủy diệt Dortmund 11-1

Từng nhiền lần đọ sức, Bayern đã có trận đấu để đời khi vui dập Dortmund với tỉ số 11-1 ở mùa giải 1971/72. Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là trận thắng đậm nhất của Hùm xám trước đại kình địch đến từ vùng Ruhr.

Tính riêng ở mùa giải năm nay, Bayern đã 4 lần chạm trán Dortmund và chưa thua trận nào (2 thắng, 2 hòa), nhưng đó đều không phải là những trận đấu dễ dàng của Hùm xám. Khởi đầu mùa giải, Bayern thắng 2-1 ở trận tranh Siêu cúp nước Đức, 1 trận thắng nữa của Hùm xám là tại cúp quốc gia với tỉ số 1-0 nhờ siêu phẩm của Robben. Còn ở 2 trận đấu tại Bundesliga đều kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Nói như vậy là để thấy, dù Bayern đang có một mùa giải tuyệt vời, nhưng Dortmund là một chướng ngại không dễ vượt qua.

Cánh cửa thiên đường đang chờ đón Bayern, nhưng liệu họ có biết nắm lấy vận mệnh để lần thứ 5 trở thành Vua của bóng đá châu Âu?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại