Những cuộc "đào tẩu" sai lầm nhất lịch sử Champions League

Trần Chân |

(Soha.vn) - Ra đi để tìm kiếm vinh quang tại sân chơi châu lục nhưng ngay khi các ngôi sao vừa mới cất bước ra đi thì đội bóng của họ lại lọt được vào trận chung kết.

Nhìn vào cặp đấu trong trận chung kết Champions League năm nay, Dortmund đối đầu với Bayern Munich tại Wembley. Có khá nhiều câu chuyện bên lề để nói về trận đấu này và một nhân vật không thể bỏ qua đó chính là Shinji Kagawa.

Chàng tiền vệ người Nhật Bản từng phát biểu rằng anh muốn chuyển sang Man United để tìm kiếm vinh quang tại Champions League. Nhưng trớ trêu thay, Quỷ đỏ bị loại ngay từ vòng tứ kết còn đội bóng cũ Dortmund lại đi tới được trận đấu cuối cùng, ngay trong mùa giải đầu tiên anh rời xa nước Đức.

Và điều này cũng đã khơi nguồn ý tưởng cho bộ sưu tập Những cầu thủ có bước chuyển dịch thất bại nhất tại châu Âu/

Chris Waddle, chuyển từ Marseille đến Sheffield Wednesday năm 1992

Những cuộc "đào tẩu" thất bại nhất Champions League
 

Về nhì trong trận chung kết cúp châu Âu mùa giải 1990/91, điều này khiến cho cầu thủ chạy cánh người Anh đánh mất quá nhiều niềm tin ở đội bóng nước Pháp. Anh quyết định trở về quê hương, đầu quân cho Sheffield Wednesday vào năm 1992.

Chắc chắn rằng Chris Waddle sẽ phải cảm thấy rất tiếc nuối vì chính đội bóng cũ của anh lại tiếp tục được lọt vào trận chung kết Champions League 1992/93 và đánh bại Milan để giành chức vô địch đầu tiên trong lịch sử của Marseille.

Patrik Berger, chuyển từ Borussia Dortmund đến Liverpool năm 1996

Những cuộc "đào tẩu" thất bại nhất Champions League
 

Thi đấu không thành công trong màu áo của Dortmund, chàng tiền vệ người CH Czech - Patrik Berger quyết định đầu quân cho một đội bóng lớn ở nước Anh – Liverpool. Anh đã tự nhận thấy rằng quyết định của mình là hoàn toàn sai lầm vì Dortmund cũng đã có được chiếc cúp vô địch Champions League 1996/97 sau khi đánh bại Juventus trong trận chung kết với tỉ số 3-1.

Markus Babbel, chuyển từ Bayern sang Liverpool 2000

Những cuộc "đào tẩu" thất bại nhất Champions League
 

Thất bại đau đớn trong trận chung kết Champions League 1998/99 đã thôi thúc Markus Babbel rời khỏi nước Đức. Anh quyết định chia tay đội bóng xứ Bavaria vào mùa Hè năm 2000 để gia nhập Liverpool.

Nhưng có thể nói mọi bước đường đi nước bước của chàng hậu vệ người Đức này đều đưa ra không đúng thời điểm. Năm 2000 anh ra đi và bước sang năm 2001, Bayern Munich đã vô địch Champions League. Tiếp theo đó, vào năm 2004, Markus Babbel lại chia tay với sân Anfield để trở về Đức. Và số phận như trêu đùa với cầu thủ sinh năm 1972 khi Liverpool được quyền nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League vào năm 2005 .

Helder Postiga, chuyển từ Porto tới Tottenham năm 2003

Những cuộc "đào tẩu" thất bại nhất Champions League
 

Chiếc cúp vô địch UEFA Cup cùng với Porto trong mùa giải 2002/03 không đủ sức nặng để níu chân Helder Postiga. Anh quyết định chuyển sang thi đấu cho Tottenham ngay sau khi đăng quang cùng đội bóng BĐN.

Nhưng thương vụ chuyển nhượng của anh chỉ cho ra sản phẩm là 2 chữ “thất bại”. Trong khi tài năng của Postiga bị lụi tàn mau chóng trong màu áo “Gà trống”, Porto lại tiếp tục cùng Mourinho chinh phục đỉnh cao châu Âu khi đánh bại Monaco trong trận chung kết Champions League 2003/04 với tỉ số 3-0.

Michael Owen, chuyển từ Liverpool sang Real Madrid năm 2004

Những cuộc "đào tẩu" thất bại nhất Champions League
 

Trong bảng danh sách này không thể bỏ quên cái tên Michael Owen. “Thần đồng” một thời của bóng đá Anh quyết định rời bỏ Premier League để đầu quân cho Real với hy vọng sẽ tìm kiếm được vinh quang cùng đội bóng Hoàng gia TBN.

Nhưng đến khi Owen chứng kiến đội trưởng Steven Gerrard nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League 2004/05 trong đêm Istanbul huyền diệu, anh hiểu rằng mình đã mắc phải sai lầm khi quyết định ra đi.

Zlatan Ibrahimovic, chuyển từ Inter đến Barcelona 2009 và Barcelona tới AC Milan năm 2010

Những cuộc "đào tẩu" thất bại nhất Champions League
 

Có thể nói chàng tiền đạo người Thụy Điển là kẻ vô duyên nhất với danh hiệu vô địch Champions League. Ibra đã có được 5 chiếc cúp vô địch quốc nội tại 5 giải đấu khác nhau mà anh từng tham gia, đó cũng được xem là một kỷ lục đáng nể. Tuy nhiên, Ibra vẫn chưa thể “sắm” cho riêng mình bất kỳ danh hiệu Champions League chỉ vì những quyết định sai lầm của mình.

Ibra rời bỏ Inter để đầu quân cho Barca vào năm 2009 nhưng cũng chính đội bóng cũ của anh đã đánh bại “gã khổng lồ” xứ Catalan tại bán kết Champions League năm 2010 và đăng quang ngay trong năm đó. Thất bại trong màu áo Barca, Ibra quyết định trở về Italia để phục vụ AC Milan. Có cảm giác như số phận đặc biệt thích trêu đùa chàng sát thủ người Thụy Điển. Ngay khi Ibra ra đi, Barca lại tiếp tục làm mưa làm gió tại châu Âu và  giành được chiếc cúp vô địch Champions League mùa giải 2010/11.

Cho đến hôm nay, lại có thông tin nói rằng Ibra đang  tính nước rời bỏ PSG để tiếp tục có thêm những trải nghiệm mới. Và trong trường hợp Ibra ra đi thì không rõ PSG có vô địch Champions League vào mùa giải năm sau?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại