Tuyệt chiêu mỹ nhân kế của các nữ điệp viên

Trần Ngọc |

(Soha.vn) - Trong giới điệp viên, sắc đẹp là một thứ của cải vô giá, vì thế mà “mỹ nhân kế” chưa bao giờ là một kế sách lỗi thời.

Erika Chambers đặt bom trên xe của mình để giết kẻ khủng bố

Sau vụ khủng bố của một tổ chức có tên Black September (Tháng Chín Đen) cướp đi sinh mạng của 11 vận động viên thế vận hội Olympic, phải mất hơn 6 năm sau, cơ quan tình báo của Israel, Mossad, mới truy lùng ra một trong những tên khủng bố đứng đầu vụ tấn công đẫm máu này - Ali Hassan Salameh.

Kể từ đó, nữ điệp viên xinh đẹp Erika Mary Chambers, với biệt danh Penelope, đã được Mossad giao nhiệm vụ tiếp cận mục tiêu.

Mặc dù đã có vợ là hoa hậu hoàn vũ năm 1971 đẹp như tiên sa, nhưng Ali Hassan Salameh sau đó cũng nhanh chóng “bập” vào Chambers bởi sự khơi gợi, hấp dẫn của cô gái trẻ Penelope. Đã vài lần, khi đang mặn nồng với nhau, Chambers cũng định đặt bom nhưng không thành.

Nữ điệp viên xinh đẹp Erika Mary Chambers và tên khủng bố Ali Hassan Salameh.

Cuối cùng, do nắm bắt được nhiều thói quen cũng như lịch làm việc của tên khủng bố, Chambers đã nhanh chóng chuyển địa điểm đặt bom lên…chính chiếc xe của mình và đợi xe Salameh đi qua.

Từ căn hộ tầng 8 của Chambers, cô khai hỏa 100kg thuốc nổ trên xe bằng bộ điều khiển từ xa đúng lúc xe của Salameh di chuyển qua bên cạnh, khiến cho cả hai chiếc xe đều cháy rụi. Vụ nổ đã khiến Salameh bị thương rất nặng và qua đời. Tung tích của Chambers kể từ đó cũng bặt vô âm tín.

Cheryl Hanin dùng "chuyện ấy" để tóm gọn kẻ phản quốc

Nếu nói về nữ điệp viên nổi tiếng tài hoa nhất của Mossad thì không thể không nhắc tới nữ điệp viên tóc vàng xinh đẹp Cheryl Hanin. Năm 1986, một kẻ phản quốc đã tiết lộ với báo chí thông tin chấn động thế giới: “Israel chế tạo được vũ hạt nhân từ năm 1966 và có kho hạt nhân mạnh thứ sáu trong số các cường quốc hạt nhân trên thế giới”. Với biệt danh Cindy, Cheryl Hanin, 25 tuổi, đã được lệnh áp sát đối tượng.

Chỉ không lâu sau đó, với sắc đẹp quyến rũ đầy mê hoặc của mình, Cheryl Hanin đã dụ được M.Vanunu đến căn phòng riêng để... "vui vẻ".

Ngay trong buổi chiều, khi người đàn ông này cùng Cindy tới một căn phòng mà Cindy giới thiệu là “thiên đường của sự hưng phấn”, M.Vanunu đã bị hai điệp viên Mossad phục sẵn trong phòng và đánh gần ngất xỉu. Họ tiêm thuốc mê cho M.Vanunu, đưa ông ta đến một bờ biển vắng bằng xe hơi rồi đưa sang một chiếc tàu lớn. Sau 7 ngày lênh đênh trên Địa Trung Hải, tàu cập bến tại Israel. Sau đó, M.Vanunu bị tòa án Israel kết án 18 năm tù vì tội phản quốc.

Christine Granville vượt vòng kiểm soát của kẻ địch bằng đôi mắt

Được xem là điệp viên yêu thích nhất của cựu thủ tướng Anh Winston Churchill, nữ điệp viên người Ba Lan Christine Granville là một cao thủ trong việc sử dụng lựu đạn. Tuy nhiên, vũ khí có sức công phá mạnh nhất của cô lại chính là khả năng dùng “đôi mắt nâu, sáng, hút hồn” và “sức sống căng tràn” để quyến rũ những người đàn ông nằm trong tầm ngắm.

Chân dung nữ điệp viên xinh đẹp Christine Granville.

Từng nhận nhiệm vụ thông tin liên lạc giữa quân kháng chiến của Ba Lan ở London và binh lính trong vùng bị Đức chiếm đóng, để tránh bị phát hiện, Granville thường chọn cách di chuyển qua Hungary, rồi từ đó trượt tuyết vào Ba Lan. Có lần, cô bị một binh lính tuần tra Đức Quốc xã (Gestapo) chặn lại khi đang đi qua biên giới.

Không thể chạy hoặc giấu tấm bản đồ lụa đang cầm rành rành trên tay, Granville bình tĩnh rũ tấm bản đồ, sử dụng nó để buộc tóc và rồi dùng chính sự duyên dáng và sự thông minh trời phú của mình để bắt chuyện với toán lính. Bị vẻ đẹp và tài ăn nói của cô hút hồn, binh lính Đức Quốc xã không mảy may nghi ngờ đến thứ cô dùng để buộc trên mái tóc đen và sẵn sang nhường đường cho cô đi tiếp.

Antonia Linar tự  "chạy tội" cho mình từ trong tù

Nữ điệp viên người Tiệp Khắc Antonia Linar đến với thân phận điệp viên sau khi bị người tình, cũng là một điệp viên, phản bội.

Linar đẹp, nhẹ nhàng, uyển chuyển, quyến rũ, có thể kết tình nhân với bất cứ người đàn ông nào cô được giao nhiệm vụ tiếp cận. Vẻ ngoài mê đắm cùng khả năng lôi cuốn đàn ông đã nhiều lần giúp cô thực đạt được đích không hề tốn nhiều công sức.

Năm 1938, Linar được cử đi Tây Ban Nha và bị bắt tại Barcelona. Tại đây, cô gặp R., một đại úy Tiệp trong đội hiến binh Quốc tế, 50 tuổi và sống xa vợ. Ngay từ khi mới thấy cô, vị hiến binh này đã say mê ‘cô đồng bào xinh như mộng’ và tin tưởng cô vô điều kiện. Từ trong nhà lao, Linar đã sử dụng sự khéo léo của mình, đút cho tên coi ngục mấy đồng để xin lẻn ra ngoài gặp R.

Lợi dụng tình cảm của R. dành cho mình, Linar trốn tới phòng R. lúc đêm khuya thanh vắng, bày tỏ tình yêu mãnh liệt rồi "lên giường" với vị đại úy. Sau đêm đó, Linar thong dong trở về ngục, còn R. không những đã đánh cắp tất cả tài liệu có hại cho nàng để giúp nàng trốn tội, còn giúp nàng vượt ngục. Trước khi Linar ra đi, R. còn trao cho người tình rất nhiều tài liệu mật mà nàng cần, với một số tiền khá lớn để đi Nam Mỹ.

Anna Chapman - thuốc độc "90 - 60 - 90"

Nữ điệp viên người NgavAnna Chapman, sinh năm 1982, từng được mệnh danh là thuốc độc “90-60-90” vì sở hữu một thân hình đạt tiêu chuẩn của người mẫu nội y Victorias Secret.

Với vẻ đẹp hút hồn, khả năng sử dụng thành thạo 4 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, cô nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong giới thượng lưu ở Manhattan (Mỹ) , thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc và hội nghị bí mật của giới nhà giàu. Lợi dụng sự thuận lợi này, Anna đã tạo dựng các mối quan hệ rộng rãi, từ đó thu thập tin tình báo liên quan đến chính quyền Mỹ.

Vẻ đẹp quyến rũ của Anna Chapman

Trong một bộ phim tài liệu phát sóng ngày 2/4/2012, Frank Figliuzzi, giám đốc cơ quan phản gián FBI tiết lộ rằng Anna Chapman đã từng dùng sắc đẹp mê hồn của mình, tiếp cận đủ gần nhằm làm ‘khuynh đảo’ nhiều nhân viên phản gián của Mỹ.

Ngoài ra, ông còn nghi ngờ rằng cô đã quyến rũ một thành viên đương nhiệm của Tổng thống Obama, nhằm phá hỏng vụ điều ra đường dây 10 điệp viên Nga, mà cô là một phần trong đó.

Trước đó, Anna Chapman cũng đã từng bị FBI điều tra nhất cử nhất động vì bị nghi ngờ làm gián điệp. Tuy nhiên trong suốt 6 tháng trời, các nhân viên FBI vẫn không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào khẳng định những gì họ nghi ngờ là đúng sự thật.

Điều khiến FBI kinh ngạc là, Anna tuy trẻ tuổi nhưng lại vô cùng lão luyện và bình tĩnh, cô không bao giờ để lại sai sót nào khi thi hành nhiệm vụ. Đến cuối tháng 6/2010, các nhân viên này buộc phải ‘giăng bẫy’ cô và kết quả là cô bị chính phủ Mỹ trục xuất về Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại