Tâm sự của cậu bé 8 tuổi lấy vợ 61 tuổi

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Ngồi ăn cơm với người vợ 61 tuổi Helen Shabangu, cậu bé 8 tuổi Sanele Masilela nói rằng cậu thực sự cảm thấy mình là một người chồng đích thực.

Cậu bé 8 tuổi này đã chấp thuận cưới người vợ 60 tuổi sau khi ông bà tổ tiên của cậu bé "mách bảo" rằng cậu phải làm kết hôn.

"Ông ngoại cháu đã nói chuyện với tôi thông qua bức ảnh cưới của ông bà. Chúng cháu có một mối liên hệ đặc biệt bởi tên tôi được đặt theo tên ông. Ông nói rằng ông không bao giờ có thể có một đám cưới màu trắng của riêng mình, và vì thế ông nói với tôi hãy kết hôn. Cháu chọn Helen vì cháu yêu cô ấy".


	Sanele ngồi ăn cùng người vợ 61 tuổi của mình.

Sanele ngồi ăn cùng người vợ 61 tuổi của mình.

Bà Patience Masilela (46 tuổi), mẹ của Sanele cho biết đám cưới chỉ đơn thuần là nghi lễ, hai vợ chồng không phải sống cùng nhau, cũng không phải đăng kí kết hôn.

Sau đám cưới, Sanele tiếp tục quay lại cuộc sống của một cậu học sinh, học tập, chơi đá bóng với bạn bè, song cậu bé thừa nhận rằng đám cưới này rất quan trọng với mình.

Tâm sự của cậu bé 8 tuổi được lấy vợ 61 tuổi

Mặc dù đã có vợ, Sanele vẫn đi học và chơi đá bóng với bạn bè như những cậu học sinh khác.

Sanele chia sẻ: "Ngày cưới thật tuyệt và nó chính xác như những gì cháu đã tưởng tượng... Bạn bè cháu nghĩ rằng việc tôi làm đám cưới thực sự buồn cười, song giờ đây cháu đã cảm thấy giống như một người chồng".

Sanele cũng nói rằng cậu hi vọng sẽ có một đám cưới thực sự với một người phụ nữ bằng tuổi, khi cậu lớn hơn. "Cháu nói với mẹ cháu rằng kết hôn thực sự là điều cháu muốn. Cháu rất vui vì kết hôn với Helen. Nhưng cháu sẽ đi học và học chăm chỉ".


	Sau đám cưới, Sanele càng trở nên thân thiết với người vợ Helen.

Sau đám cưới, Sanele càng trở nên thân thiết với người vợ Helen.


	Bà Helen chụp ảnh cùng chồng đầu (áo xanh), Sanele và mẹ chồng thứ hai.

Bà Helen chụp ảnh cùng chồng đầu (áo xanh), Sanele và mẹ chồng thứ hai.

Từ sau đám cưới, gia đình Sanele ngày càng thân thiết với Helen. Bà thường xuyên được mời tới dùng bữa tối tại nhà trường. Bà một mực bảo vệ đám cưới thứ hai của mình: "Tôi biết câu chuyện này đã lan đi khắp thế giới và thật tuyệt vì các nước khác có thể biết về văn hóa và tổ tiên của chúng tôi... Điểu chúng tôi làm chẳng có gì là sai. Đó đơn giản là vấn đề văn hóa. Khi tổ tiên yêu cầu điều gì đó, chúng tôi sẽ làm theo. Tôi không nghĩ rằng mọi người hiểu được điều đó".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại