Say rượu, con trai rồ ga cán chết mẹ

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Lewis Foster, 19 tuổi, đã vô tình lái xe chèn chết mẹ khi bà cố gắng nài nỉ cậu con trai không uống rượu khi lái xe.

Foster đã lái xe về nhà tại đường Dobell, St Austell khoảng 9 giờ 20 phút tối trong tình trạng say xỉn sau khi đi uống rượu với các đồng nghiệp, mặc dù chưa có bằng lái xe hay bảo hiểm.

Lewis Foster xuất hiện bên ngoài phiên tòa xử mình.

Thấy vậy, bà Debora Jones, 47 tuổi, mẹ của Foster đã đi theo sau chiếc xe Citroen Saxo liên tục yêu cầu cậu không uống rượu khi lái xe bởi điều này có thể "phá hủy mọi thứ" nếu bị bắt. Đây là chiếc ô tô mà bà Jones đã mua tặng cho cậu con trai nhân dịp Giáng Sinh, mặc dù cậu chưa có bằng lái.

Bực mình, Foster đã hét lên, bảo mẹ cậu tránh ra, trong khi đó, bà ra sức ngăn cản: "Lewis, dừng lại, con sẽ phá hỏng mọi thứ".

Đáp lại lời ngăn cản của mẹ, Foster đã rồ ga, khiến chiếc xe bất thình lình giật ngược trở lại, đẩy bà Jones vào cột điện thoại gần đó và sau cùng là đè lên người bà.

Trước đó, bà Jones đã nhìn thấy con trai ở quán rượu và hai mẹ con đã bắt đầu cãi nhau.

Tại tòa án, Foster đã thừa nhận gây ra cái chết của mẹ vì lái xe không cẩn thận, do tác động của rượu và tỏ ra vô cùng đau khổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Chàng thanh niên này bị tuyên án tù 1 năm và bị cấm lái xe trong vòng 4 năm. Thẩm phán David Ticehurst nói rằng ông coi hành động của Foster chỉ là "sai lầm nhất thời", nhưng bản thân cậu sẽ "mang gánh nặng giết mẹ vì không cẩn thận cả đời".

Nồng độ cồn của Lewis vượt gấp đôi mức cho phép là 35 mg.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại