Nga: Nhà hát ba-lê bị tố biến thành "nhà thổ"

Một cựu vũ công ở Nga vừa lên tiếng cáo buộc tổng giám đốc của Nhà hát Bolshoi đã biến trường đào tạo ba-lê hàng đầu thế giới này trở thành “một nhà thổ lớn”.

Anastasia Volochokova, 37 tuổi, trả lời trong một chương trình phát thanh ở Nga rằng, các nữ vũ công trong nhà hát Bolshoi đều bị ép ngủ với những người đàn ông giàu có hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

“Điều đáng buồn là tổng giám đốc Bolshoi đã biến rạp hát này trở thành một nhà thổ lớn”, vũ công Volochkova, nói. Volochkova cho biết cô bị sa thải khỏi nhà hát vì “quá béo”.


	Cô Volochokova đã thắng kiện nhà hát Bolshoi sau khi bị sa thải vì quá béo

Cô Volochokova đã thắng kiện nhà hát Bolshoi sau khi bị sa thải vì quá béo

“Điều đó xảy ra với cả đoàn múa hay nghệ sĩ biểu diễn độc lập. Cách đây 10 năm khi tôi còn biểu diễn tại đó, tôi nhiều lần nhận được đề nghị ngủ với chính trị gia”, Volochkova nói trong bài phỏng vấn.

“Những cô gái ở đó thường bị ép phải tham gia những bữa tối hoành tráng, và bị cảnh báo trước rằng sau đó họ sẽ phải lên giường với các đại gia”.

“Nếu ai đó hỏi lại: “Điều gì xảy ra nếu tôi từ chối?” thì họ sẽ nhận được câu trả lời là họ không cần phải tham dự các chuyến biểu diễn xa hay tại rạp Bolshoi nữa. Bạn có tưởng tượng được không?”.

Tổng giám đốc Anatoly Iksavov của nhà hát 236 tuổi phủ nhận cáo buộc này, cho rằng những điều nói trên chỉ là “vớ vẩn”.

Cô Volochkova đã thắng trong vụ kiện chống lại nhà hát Bolshoi sau khi bị sa thải vào năm 2003. Từ năm 1998, cô đã là vũ công chính của nhà hát này.

Sau khi sự nghiệp múa kết thúc, Volochkova thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, và thậm chí còn thử tham gia chính trị.

Cách đây ít lâu, nam vũ công hàng đầu của nhà hát Bolshoi Pavel Dmitrichenko bị cáo buộc thuê người tạt axit vào giám đốc nghệ thuật của nhà hát, ông Sergei Filin.

Dù mắt bị hỏng, nhưng Filin tuyên bố sẽ trở lại công việc “mà không lo lắng, không sợ hãi”.

Tuần trước, hơn 300 thành viên của nhà hát Bolshoi cùng ký vào lá thư gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để bênh vực Dmitrichenko vô tội, và rằng anh này đã bị ép phải thú nhận.

Anastasia Volochokova, 37 tuổi, trả lời trong một chương trình phát thanh ở Nga rằng, các nữ vũ công trong nhà hát Bolshoi đều bị ép ngủ với những người đàn ông giàu có hoặc phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

“Điều đáng buồn là tổng giám đốc Bolshoi đã biến rạp hát này trở thành một nhà thổ lớn”, vũ công Volochkova, nói. Volochkova cho biết cô bị sa thải khỏi nhà hát vì “quá béo”.

Cô Volochokova đã thắng kiện nhà hát Bolshoi sau khi bị sa thải vì quá béo

“Điều đó xảy ra với cả đoàn múa hay nghệ sĩ biểu diễn độc lập. Cách đây 10 năm khi tôi còn biểu diễn tại đó, tôi nhiều lần nhận được đề nghị ngủ với chính trị gia”, Volochkova nói trong bài phỏng vấn.

“Những cô gái ở đó thường bị ép phải tham gia những bữa tối hoành tráng, và bị cảnh báo trước rằng sau đó họ sẽ phải lên giường với các đại gia”.

“Nếu ai đó hỏi lại: “Điều gì xảy ra nếu tôi từ chối?” thì họ sẽ nhận được câu trả lời là họ không cần phải tham dự các chuyến biểu diễn xa hay tại rạp Bolshoi nữa. Bạn có tưởng tượng được không?”.

Tổng giám đốc Anatoly Iksavov của nhà hát 236 tuổi phủ nhận cáo buộc này, cho rằng những điều nói trên chỉ là “vớ vẩn”.

Cô Volochkova đã thắng trong vụ kiện chống lại nhà hát Bolshoi sau khi bị sa thải vào năm 2003. Từ năm 1998, cô đã là vũ công chính của nhà hát này.

Sau khi sự nghiệp múa kết thúc, Volochkova thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, và thậm chí còn thử tham gia chính trị.

Cách đây ít lâu, nam vũ công hàng đầu của nhà hát Bolshoi Pavel Dmitrichenko bị cáo buộc thuê người tạt axit vào giám đốc nghệ thuật của nhà hát, ông Sergei Filin.

Dù mắt bị hỏng, nhưng Filin tuyên bố sẽ trở lại công việc “mà không lo lắng, không sợ hãi”.

Tuần trước, hơn 300 thành viên của nhà hát Bolshoi cùng ký vào lá thư gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để bênh vực Dmitrichenko vô tội, và rằng anh này đã bị ép phải thú nhận6

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại