Khi các nữ chính khách uy quyền hớ hênh

Theo VnMedia |

Các chính khách luôn là những người cẩn trọng nhất trong mọi hành động và lời nói. Mọi việc diễn ra xung quanh họ cũng luôn được sắp xếp một cách cẩn thận và tỉ mỉ tới từng chi tiết. Đối với các nữ chính khách, sự cẩn trọng còn cần phải được đặt lên một mức cao hơn nữa.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo đúng ý muốn cũng như sự sắp xếp của họ. Năm 2012 có vẻ là một năm đáng nhớ đối với các nữ chính khách quyền lực bởi một số họ đã rơi vào những tình huống “dở khóc dở cười”. Nhưng dù rơi vào tình huống khó chịu đến mức nào, với bản lĩnh của mình, những nữ chính khách vẫn luôn giữ được một phong thái điềm tĩnh, đĩnh đạc và đầy tự tin.

Nữ Thủ tướng quyền lực nhất thế giới bị dội bia

Hồi tháng 2 năm 2012, nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel đã rơi vào một tình huống hết sức bối rối khi bà bị một người bồi bàn không may “dội” liền 5 cốc bia vào người.

Một đoạn video được tung lên mạng cho thấy, người bồi bàn có tên là Martin D đang đưa một cốc bia cho bà Merkel thì vô tình làm đổ 5 cốc bia còn lại trên khay vào lưng nữ Thủ tướng.

Ảnh minh họa

Bà Merkel đã kêu lên một tiếng nhỏ khi bị một loạt cốc bia đổ vào người và rơi xuống đất vỡ tan tành. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ Thủ tướng Đức đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bỏ qua luôn sự cố bất ngờ này.

Người bồi bàn hậu đậu sau đó đã thổ lộ với một phóng viên của tờ Bild của Đức rằng: “Đáng lẽ ra một người bạn của tôi có nhiệm vụ phải mang bia ra mời bà Merkel nhưng cô ấy quá run nên đã nhờ tôi làm hộ. Không may làtôi đã bị xô từ phía sau khi đang mời bia bà ấy. Tôi đã cố để giữ những cốc bia lại nhưng đã quá muộn. Tôi chỉ còn biết hét to lên!”

“Nhưng bà Merkel đã quay lại, mỉm cười với tôi. Và mặc dù bị ướt đẫm lưng nhưng bà ấy vẫn đi lên bục phát biểu như không có chuyện gì xảy ra”.

Bà Merkel nhiều năm liền luôn được bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary tiệc tùng say sưa ở hộp đêm

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là một trong những nữ chính khách quyền lực và nổi tiếng nhất thế giới. Ở con người bà luôn toát lên sự tự tin, nghiêm túc và cẩn trọng. Tuy vậy, năm 2012, người phụ nữ cũng từng là Đệ nhất phu nhân này đã khiến nhiều người choáng váng với hình ảnh bà say sưa nhảy múa trong hộp đêm.

Sau khi tham dự các cuộc họp quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh ở Cartagena, Colombia, hồi tháng 4, Ngoại trưởng Hillary đã có mặt và tham gia tiệc tùng ở một hộp đêm. Nữ Ngoại trưởng quyền lực 64 tuổi của Mỹ đã có những giờ phút tận hưởng thực sự cuộc sống về đêm ở Colombia tại hộp đêm Café Havana.

Không chỉ tham gia tiệc tùng, bà Hillary được cho là đã tham gia các màn nhảy múa say sưa. Trong những bức ảnh được chụp lại tại hộp đêm, bà Hillary được nhìn thấy đã giơ cả tay lên trời để múa và cầm cả chai bia để uống giữa xung quanh rất nhiều bạn bè.

Hình ảnh rất đời thường trên của nữ Ngoại trưởng Mỹ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Không ai chỉ trích bà Hillary mà thay vào đó mọi người lại tỏ ra thích thú với hình ảnh phóng khoáng và thoải mái này của bà.

Bà Hillary vừa kết thúc nhiệm kỳ Ngoại trưởng hồi tháng 1 vừa rồi. Ở trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao của nước Mỹ 4 năm qua, nữ chính khách tài năng này đã không ngừng khẳng định bản thân và công chúng Mỹ đánh giá cao vai trò của bà. Uy tín của bà không ngừng tăng cao, đã có lúc vượt qua cả ông Obama để trở thành nhân vật chính khách được yêu thích nhất nước Mỹ. Nhiều người ví đây là “sự trả thù ngọt ngào” mà bà Hillary dành cho cựu địch thủ Obama.

Mặc dù vậy, bà Hillary tuyên bố, bà không có ý định và cũng không thích thú với việc tiếp tục sự nghiệp chính trị bằng cách ra tranh cử chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Bà Hillary có lẽ đã từ bỏ tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của siêu cường số 1 thế giới.

Thủ tướng Australia ngã trước bàn dân thiên hạ

Ngoài sự cố của nữ Thủ tướng Đức và nữ Ngoại trưởng Mỹ, năm 2012 còn chứng kiến một pha đỏ mặt của một nữ chính khách quyền lực khác. Đó chính là nữ Thủ tướng Australia Julia Gillard.

Hồi tháng 10 năm ngoái, bà Gillard đã có chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Ấn Độ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Trong ngày cuối cùng ở thăm Ấn Độ, nữ Thủ tướng Australia đã đến viếng Đài Tưởng niệm Gandhi ở thủ đô New Delhi . Tại đây, nữ Ngoại trưởng Australia đã bị vấp ngã vì chiếc giày cao gót không chịu “tuân” theo ý muốn của “bà chủ”.

Trong lúc được các quan chức Ấn Độ dẫn đến Đài Tưởng niệm Gandhi, bà Gillard đã bất ngờ bị ngã lăn ra đất. Khi các trợ lý chạy đến giúp nữ Thủ tướng Gillard, bà đã nói: “Tôi ổn. Gót giày của tôi bị kẹt trong cỏ”.

 

Sau đó, bà vừa cười vừa giải thích, không giống như những người đàn ông đi giày đế bằng, phụ nữ thỉnh thoảng gặp “tai nạn nghề nghiệp” vì đi những đôi giày nữ tính.

“Tôi ổn”, bà Gilard nhắc lại. “Đối với đàn ông, những người đi giày đế bằng suốt cả ngày, nếu bạn đi một chiếc giày cao gót và nó bị mắc vào cỏ, rồi sau đó bạn nhấc chân lên nhưng giày không đi theo, kết quả là như bạn đã thấy đấy”, nữ Thủ tướng Australia nói thêm về sự cố gây “đỏ mặt” của mình.

Khi một người gợi ý bà Gillard nên đi một đôi ủng để tránh bị ngã tiếp, bà đã ngay lập tức gạt bỏ ý kiến này. Nữ Thủ tướng Gillard cho biết, nếu bà làm thế, nó sẽ dẫn đến đủ thứ bình luận về thời trang ở Australia và bà sẽ bị chỉ trích vì mặc váy đi ủng.

Cú ngã của bà Gillard ở Ấn Độ là sự cố thứ 3 của bà trong năm 2012 liên quan đến giày. Bà Gillard từng bị mất giày trong cuộc biểu tình ở Canberra hồi tháng 1 đầu năm và bị trượt chân ra khỏi giày cao gót khi đang bước trên sân khấu của một buổi lễ ở Sydney’s Custom House hồi tháng 8. Trong 3 sự cố này, cú ngã ở Ấn Độ là sự cố gây “đỏ mặt” nhất. Tuy nhiên, sự cố mất giày lại là nguy hiểm nhất khi bà bị bao vây bởi những người biểu tình giận dữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại