Hé lộ ngày cuối đời của "Bà đầm thép" Margaret Thatcher

Già yếu, trí nhớ suy giảm dần và ít người ghé thăm, những ngày tháng cuối đời của Margaret Thatcher tương phản hẳn với thời kỳ huy hoàng của bà.

Không thể đi lại trên cầu thang của tòa nhà cao 4 tầng của mình, người phụ nữ 87 tuổi đã phải dọn tới sống tại khách sạn Ritz ở London sau một cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bàng quang hồi tháng 12 năm ngoái. Khách sạn này cũng là nơi bà đã qua đời vì đột quỵ.

Hé lộ ngày cuối đời của "Bà đầm thép" Margaret Thatcher
Bà Thatcher trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng những năm cuối đời (Nguồn: AFP)

Hai người con sinh đôi 59 tuổi của bà là Mark và Carol đều đã ra nước ngoài sống. Bạn bè cũng ít có cơ hội thăm viếng do tình trạng sức khỏe của bà không tốt.

Chỉ có một vài người bạn thân mới được lên phòng gặp bà vào những tháng cuối đời.

Họ nói rằng các bản năng của bà vẫn còn rất tốt dù hình ảnh về sự dẻo dai về cả thể xác lẫn tinh thần từng trở thành huyền thoại của bà đã biến mất từ lâu.

Họ không nén được nỗi buồn khi thấy một trong những nhân vật chính trị hàng đầu của thế giới thời hậu chiến tranh rất chật vật khi muốn nói ra một điều gì đó, bởi bà đang bị căn bệnh giảm trí nhớ hành hạ. Chỉ có đôi lúc, hình ảnh về một "Maggie" của ngày nào mới xuất hiện trở lại.

Sự suy giảm sức khỏe tinh thần của Thatcher từng được nhắc tới trong phim "The Iron Lady" ra mắt hồi năm 2011, trong đó Meryl Streep đã giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất sau khi thủ vai cố Thủ tướng Anh.

Bị chứng suy giảm trí nhớ hành hạ trong hơn một thập kỷ, hậu quả từ những cơn đột quỵ nhẹ xuất hiện liên tục, Thatcher đã phải ngừng xuất hiện trước công chúng từ năm 2002 theo lời khuyên của các bác sĩ.

Bà chống lại bệnh tật với sự kiên cường đã là đặc tính của bản thân. Robin Harris, cố vấn của bà trong 30 năm qua, nói rằng bà thậm chí coi việc tới gặp bác sĩ trong đầu những năm 2000 như một cơ hội chứng minh rằng bản thân không thể bệnh tật hạ gục.

Những năm cuối buồn rầu

Cuốn sách cuối của Thatcher là "Statecraft", một bản kế hoạch chi tiết để điều chỉnh thế giới thời hậu chiến tranh ra mắt hồi năm 2002, đã từng là một thách thức khổng lồ khi bà chật vật nhớ lại các cuộc tranh cãi cua rmình.

Sự cô đơn sau khi mất đi người chồng chung thủy Denis chỉ một năm sau đó đã đẩy bà rơi sâu vào nỗi buồn và một số người nói rằng còn khiến sức khỏe của bà giảm nhanh. Trong mấy năm trở lại đây, bà còn không thể nhớ là ông đã mất.

Hé lộ ngày cuối đời của "Bà đầm thép" Margaret Thatcher
Những tít báo nói về cái chết của bà Thatcher (Nguồn: AFP)

Carol Thatcher từng kể rằng chứng giảm trí nhớ khiến mẹ bà vô cùng đau đớn mỗi khi hay tin chồng mất, hết lần này sang lần khác. "Những năm cuối đời của bà đặc biệt buồn bã" - Harris viết trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt.

Sau một lần bị đột quỵ nữa vào tháng 12.2009, Thatcher đã không còn có thể nói liền mạch một câu. Dần dần, người ta không hiểu bà đang nói gì. Tới năm 2011, các cuộc gặp gỡ với bà có thể khiến người khác đau lòng.

"Bà thường cố nêu ra một điểm nào đó, nhưng rồi quên mất và rồi bà sẽ nhìn thẳng vào anh. Thế rồi bà lại thử nhớ lại, nhưng vô ích" - Harris kể. Cuối cùng, bà thu mình lại và kết bạn với một con mèo.

Tờ The Times cho biết khi tới nghỉ ở Ritz, nếu không phải tiếp khách, bà thường đọc sách, xem TV và sắp xếp lại bộ cốc chén của bà. Mỗi khi cảm thấy đủ khỏe, bà còn viết thư.

Hé lộ ngày cuối đời của "Bà đầm thép" Margaret Thatcher
 

Nghị sĩ Conor Burns, 40 tuổi, thành viên đảng Bảo thủ, là một trong số ít người thường xuyên viếng thăm Thatcher, vào các buổi tối Chủ nhật. "Chúng tôi thường uống vài ly rượu gin nặng, được bà gọi là "rượu chuẩn"" - ông kể - "Một trong các bài thơ mà bà ưa thích từ khi còn nhỏ là "The Owl and the Pussycat". Và thường nhắc lại từng từ với tôi".

Tờ Daily Mirror dẫn lời Burns cho biết ông thường là vị khách duy nhất trong tuần, bên cạnh những người chăm sóc thường xuyên của Thatcher. "Tôi đã có những khoảng thời gian rất đặc biệt với bà và chúng tôi đã có các cuộc trò chuyện tuyệt vời" - ông nói - "Trí nhớ của bà không còn tốt, nhưng bản năng của bà vẫn hoạt động tốt và điều hài hước là bà quan tâm tới tương lai hơn quá khứ".

"Bà luôn quan tâm tới những gì diễn ra trong chính trị và thế giới. Bà giữ mối quan tâm ấy cho tới cuối đời" - ông cho biết.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại