'Cuộc sống Mỹ' của hai nghi phạm vụ đánh bom kép ở Boston

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Hai anh em Tsarnaev đã chuyển đến Mỹ sống vào năm 2003. Họ cũng từng sống ở Kazakhstan trong nhiều năm sau khi chạy trốn chiến tranh tàn phá Chechnya.

Hòa đồng, yêu trường lớp

Sinh ngày 22/7/1993, Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm thứ 2 của vụ đánh bom kép, đang theo học tại Cambridge Rindge & Latin. Hãng tin CBS cho hay Dzhokhar đã trở thành công dân Mỹ vào ngày 11/9/2012 và sống trong một ký túc xá.

Larry Aaronson, một người hàng xóm và giáo viên lịch sử về hưu tại Cambridge Rindge, biết đến Dzhokhar trong các lần chụp ảnh hoạt động của nhà trường.

Aaronson nói về hành động của Dzhokhar trong vụ đánh bom: “Điều đó hoàn toàn khác xa với tính cách cậu bé. Tất cả mọi thứ về cậu thật tuyệt vời. Cậu ta rất tích cực, yêu trường lớp.”


	Dzhokhar chụp ảnh cùng một người bạn học.

Dzhokhar chụp ảnh cùng một người bạn học.

Aaronson cũng cho hay Dzhokhar không công khai chính trị hay tôn giáo. “Cậu ấy giao tiếp và hành động như bất kỳ đứa trẻ trung học nào khác.” Aaronson không tin được người đánh bom là Dzhokhar: “Tôi muốn nói điều này từ phần sâu thẳm trong trái tim tôi: Không thể đó là cùng một người. Đó là điều không thể.”

Một số bạn học cũ mô tả Dzhokhar như một người thân thiện, thông minh, và họ nói rằng họ đã bị sốc rằng khi biết anh tham gia vụ đánh bom giải chạy.

Hạnh phúc bên gia đình

Người anh trai Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, nghi phạm thứ nhất của vụ đánh bom, từng là sinh viên ngành kế toán của trường Bunker Hill Community trong 3 học kỳ, từ 2006-2008.

Theo NBC, anh ta trở thành người thường trú hợp pháp ở Mỹ vào năm 2007. Hắn có một trang YouTube, trong đó đề cập nhiều tới người Hồi giáo Sunni.


	Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm thứ nhất của vụ đánh bom kép, đã thiệt mạng.

Tamerlan Tsarnaev, nghi phạm thứ nhất của vụ đánh bom kép, đã thiệt mạng.

Alvi Tsarnaev, chú của hai nghi phạm, cho biết Tamerlan đã gọi điện cho ông vào lúc khoảng 7 giờ tối thứ Năm. Đó là lần đầu tiên họ đã nói chuyện với nhau trong khoảng hai năm.

“Thằng bé nói thằng bé yêu tôi và muốn tôi tha thứ. Nó đã không mong sự tha thứ cho vụ đánh bom, nhưng xin tha thứ vì đã không nói chuyện với tôi trong thời gian dài” - Alvi Tsarnaev nói.

“Chúng tôi đã không nói chuyện trong một thời gian dài vì có một số vấn đề… Chúng tôi không hài lòng với nhau."

“Thằng bé nói với tôi nó đã được hạnh phúc. Nó hỏi tôi: “Chú đã trả tiền thế chấp chưa?” và tôi trả lời đã đã cố gắng để trả hết. Tôi hỏi nó đã làm gì rồi. Thằng bé nói rằng nó đang sửa chữa xe ô tô, đã kết hôn và có một em bé.”

Theo thông tin từ tờ Dail Mail, trước khi gây ra vụ đánh bom, Tamerlan đang sống rất hạnh phúc bên vợ, Katherine Russell, 24 tuổi, người Mỹ và cô con gái 3 tuổi tên là Zahara.


	Người phụ nữ được cho là Katherine Russell, vợ của Tamerlan.

Người phụ nữ được cho là Katherine Russell, vợ của Tamerlan.

Khi biết tin dữ về cậu con rể, cha mẹ của Katherine, ông bà Judith và Warren vô cùng bàng hoàng: “Con gái tôi đã mất chồng, cháu tôi đã mất cha. Chúng tôi không thể hiểu bi kịch khủng khiếp này xảy ra như thế nào.” Ngôi nhà của Katherine hiện đã bị FBI và cảnh sát khám xét.

“Tại sao họ giết con tôi? Có điều gì đó nhầm lẫn ở đây”

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ Nga với hãng tin AP, cha của hai nghi phạm, ông Anzor Tsarnaev, khẳng định Dzhokhar là “một thiên thần thực sự” và “một cậu bé thông minh”. “Ai đó rõ ràng đã gài bẫy chúng. Tôi không biết chính xác nhưng chúng không thể làm việc đó”.

Ông ôm đầu khóc trong tuyệt vọng, thậm chí là gào thét khi biết được thông tin về hai cậu con trai của mình: “Tôi cảm thấy rất khủng khiếp! Tại sao họ giết con tôi? Có điều gì đó nhầm lẫn ở đây. Con trai của tôi không bao giờ đánh bom. Chúng ghét súng - làm sao chúng có thể đánh bom được?”.


	Bố đẻ của hai nghi phạm không thể tin được hai cậu con trai lại gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy.

Bố đẻ của hai nghi phạm không thể tin được hai cậu con trai lại gây ra sự việc nghiêm trọng như vậy.

Mẹ của hai nghi phạm - Zubeidat Tsranaeva, sống ở Nga, cũng một mực khăng khăng rằng con trai của bà vô tội, bởi bà Zubeidat tâm sự rằng 2 con trai bà thường xuyên gọi điện nói chuyện với bà về tất cả mọi điều xảy ra trong cuộc sống, nhưng không có bất cứ điều gì liên quan tới cuộc đánh bom.

“Con trai tôi không bao giờ nói về những điều đó. Tôi là một người mẹ, con trai tôi thường nói với tôi tất cả mọi thứ. Chúng thường hỏi tôi " làm thế nào?" Con trai của tôi sẽ không bao giờ giữ bí mật.”

Điều trùng hợp ngẫu nhiên là vào ngày 18/4, vài ngày sau khi hai quả bom đã giết chết ba người và làm bị thương hơn 180 người tại giải chạy, ông Tsarnaev đã nói chuyện với Dzhokhar. “Chúng tôi nói chuyện về vụ đánh bom. Tôi đã rất lo lắng cho chúng nhưng chúng nói rằng chúng không sao.”

Khi được hỏi những gì ông sẽ nói với 1 người con trai còn sống của mình, ông buồn bã chia sẻ: “Hãy từ bỏ. Hãy bỏ cuộc. Con có một tương lai tươi sáng phía trước. Hãy về nhà ở Nga.”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại