Công nương Anh bị chỉ trích là ma-nơ-canh

My Lan |

(Soha.vn) - Nữ nhà văn người Anh Hilary Matel mới đây đã đưa ra những lời chỉ trích thậm tệ về Công nương Kate Middleton.

Nhà văn Matel cho biết ngay từ lần đầu nhìn thấy công nương Kate, bà đã thấy cô "không có cá tính riêng và chỉ hoàn toàn được xác định bởi những gì cô ấy mặc".

Theo bà, công nương Anh do "một hội đồng thiết kế nên" và chỉ là một "ma - nơ - canh trong cửa hàng" với "nụ cười được tạo tác một cách hoàn hảo".

Nụ cười của Công nương Kate bị chỉ trích là được tạo tác sẵn.

Bà nói rằng dáng vẻ của cô hoàn toàn khác với nét tự nhiên của Công nương Diana quá cố, người mà "sự lúng túng và không kiểm soát được cảm xúc thể hiện trong từng cử chỉ".

Đề cập tới bức chân dung của Công nương Kate do họa sĩ Paul Emsley vẽ, bà nói: "Cô ấy có đôi mắt vô hồn và nụ cười căng thẳng của một người phụ nữ thực sự muốn nói với họa sĩ rằng hãy đi đi".

Bức chân dung chính thức đầu tiên của Kate Middelton trong vai trò Công nương.

Trước những chỉ trích này, Tổng biên tập tạp chí Majesty, ông Ingrid Seward, đã phản đối những những bình luận của bà Mantel và cho rằng nó không công bằng.

Theo ông, ban đầu, công nương Diana cũng khá "nhạt nhòa", nhưng sau đó, "chúng ta bắt đầu biết về tất cả những rắc rối trong hôn nhân của bà ấy và rồi cá tính riêng của bà ấy bắt đầu tỏa sáng. Kate cũng có thể tự khẳng định mình".

Nữ nhà văn Hillary Matel.

Nhà văn Hilary Mantel, 60 tuổi, là người phụ nữ đầu tiên nhận từng nhận 2 giải Booker Prize danh tiếng. Tên tuổi của bà gắn liền với những tiểu thuyết kể về sự thất bại của những người vợ của vua Henry VIII trong việc sinh cho ông này người kế vị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại