Cô gái trẻ bị chồng cắt tai, xẻo mũi tự tin với khuôn mặt mới

Bạch Dương |

(Soha.vn) - Sau 3 năm kể từ vụ bạo hành kinh hoàng từ người chồng, cô gái trẻ Aesha đã có khuôn mặt lành lặn để bắt đầu một cuộc sống mới.

Câu chuyện đằng sau bức ảnh cô gái trẻ Aesha mất mũi trên bìa tạp chí Time tháng 8/2010 đã gây chấn động cả thế giới bởi sự tàn ác và dã man mà phụ nữ Afghanistan phải chịu đựng trong các vụ bạo hành.

Gần 3 năm kể từ ngày vụ việc kinh hoàng xảy ra, Aesha giờ đã có một khuôn mặt lành lặn sau nhiều ca phẫu thuật.

Tiếp xúc với truyền thông, cô gái trẻ 19 tuổi ngày nào giờ đã trở nên tự tin hơn: "Tôi hạnh phúc với khuôn mặt mới của mình. Tôi muốn nói với những người phụ nữ đang bị hành hạ, lạm dụng rằng hãy mạnh mẽ và đừng bao giờ đánh mất hy vọng. Câu chuyện của tôi chính là minh chứng cho điều này".

Bức hình trên bìa tạp chí Time số ra tháng 8/2010 đã gây chấn động cả thế giới

Năm 12 tuổi, cha Aesha hứa gả cô cho một tay súng Taliban đã có tuổi ở tỉnh Oruzgan. Nhưng phải đến năm Aesha tròn 14 tuổi, người đàn ông Taliban già đó mới đến đón cô bé về nhà để làm vợ.

Gia đình nhà chồng Aesha có tới 11 anh em. Khi người chồng đi tham chiến ở Pakistan, Aesha thuộc quyền sở hữu của cha chồng và 10 người đàn ông còn lại trong gia đình. Hằng ngày, họ thay nhau lạm dụng và bóc lột sức lao động của cô bé.

Khi không thể chịu đựng được sự ngược đãi không bằng một con vật, Aesha đã quyết tâm bỏ trốn, song không may, cô gái trẻ này đã bị cảnh sát Taliban bắt giữ và bị phạt 5 tháng tù giam. Sau đó, Aesha được trả lại cho gia đình nhà chồng. 

Để trừng phạt hành động bỏ trốn, gia đình nhà chồng đã đưa Aesha lên núi và cắt tai, cắt mũi của cô. Aesha sống sót một cách thần kỳ và được cha đẻ đưa tới một trung tâm y tế của Mỹ, nơi cô được chăm sóc trong suốt 10 tuần. 

Aesha giờ đã có một khuôn mặt mới lành lặn

Các bác sĩ tại đây đã chuyển cô tới một trung tâm bí mật ở Kabul rồi đưa tới Mỹ hồi tháng 8/2010. Hiện cô gái trẻ 19 tuổi này đang dần bắt đầu một cuộc sống mới bên bố mẹ nuôi tại Mỹ.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, có tới 90% phụ nữ Afghanistan đang bị ngược đãi, thậm chí, nhiều người không may mắn đã phải bỏ mạng sau những cuộc trừng phạt tương tự như những gì Aesha đã phải trải qua.

Aesha đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh gia đình bố mẹ nuôi tại Mỹ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại