Thiếu nữ nhảy lầu tự tử vì mẹ không đưa đi học

Nhung Nhung |

(Soha.vn) - Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, nạn nhân, khoảng 15 tuổi, tự tử chỉ vì “mẹ không đưa đi học”.

Ông Vương, sống thành phố Trịnh Châu (Trung Quốc), kể lại rằng khoảng 2 giờ chiều ngày 23/2, khi ông đang chạy bộ thể dục quanh khu vực thì phát hiện một cô gái mặc áo đỏ, đứng trên tầng thượng tòa nhà 15 tầng và có vẻ như đang có ý định nhảy xuống.

Hoảng hồn, ông Vương định báo cho cảnh sát, nhưng chưa kịp gọi điện thoại thì cô bé đã rơi xuống.

Nạn nhân thiệt mạng ngay tại hiện trường.

Sau khi biết tin, mẹ của cô bé đã vội vàng chạy tới nơi và gần như ngất lịm đi khi thấy con gái nằm đó. Bà vừa khóc vừa kể lại: “Con tôi muốn tôi lái xe chở đi học, tôi đã nói là bài tập con vẫn chưa làm xong, bao giờ làm xong thì tự ngồi xe bus mà đến trường… không ngờ con tôi lại nhảy lầu như thế này”.

Ông Trương, bảo vệ khu cũng cho biết, cô bé tính tình rất trầm, ít nói chuyện với mọi người, nhưng rất vui vẻ khi ở bên cạnh mẹ, tình cảm mẹ con họ rất tốt.

Một số người bạn hàng xóm của cô bé này kể lại rằng cô bé rất vui mỗi khi được mẹ chở tới trường. Trước khi tự tử, cô bé này cũng viết một bức thư tuyệt mệnh gửi lại cho bố mẹ, bày tỏ những bức xúc và dồn nén trong tình cảm.

Giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý thanh thiếu niên thành phố Trịnh Châu, ông Viên Lâm Phương, nhận định rằng, trường hợp tự tử này có thể được coi là một hiện tượng điển hình.

Theo ông, có lẽ cô bé đã dồn nén rất nhiều chuyện không vui trong lòng mà không được giải tỏa. Sự thiếu thốn tình cảm, sự cổ vũ về mặt tinh thần đã khiến cô bé có suy nghĩ cực đoan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại