Bí mật về chiếc máy ảnh của phi hành gia cuối cùng trên Mặt Trăng

(Soha.vn) - Mới đây, ông đã tiết lộ rằng chiếc máy ảnh mà ông mang theo tới Mặt Trăng vẫn đang nằm ở đó chờ người tới lấy.

 

Chiếc máy ảnh Hasselbald 500, tương đương với chiếc máy ảnh mà ông Cernan đã để lại trên Mặt Trăng.

Trưởng đoàn phi hành gia tàu Apollo 17, ông Eugene Cernan, người cuối cùng trêm mặt trăng tỏ ra đầy hối tiếc khi để lại chiếc máy ảnh trên bề mặt Mặt Trăng.

"Tôi đã để chiếc máy ảnh Heselblad của tôi ở đó, ống kính hướng lên trên, với ý nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có người quay lại và biết được mức tàn phá của bức xạ vũ trụ đối với thấu kính... Vì thế, khi bước lên thang, tôi đã không ghi lại dấu chân cuối cùng của mình. Thật là ngu ngốc!".

"Có phải là tốt hơn không nếu tôi mang theo chiếc máy, chụp ảnh, lấy cuốn phim ra và (vì giới hạn cân nặng) ném chiếc máy ảnh lại?".

 

Phi hành gia Eugene Cernan trong nhiệm vụ Mặt Trăng năm 1972.

Với ông, chiếc máy ảnh hiện đang nằm đâu đó trên bề mặt Mặt Trăng là một thí nghiệm cuối cùng của nhiệm vụ của toàn bộ phi hành đoàn Apollo 17. Ông tin tưởng rằng sẽ các phi hành gia trong tương lai sẽ tìm thấy nó và đo mức độ tàn phá của bức xạ vũ trụ lên ống kính.

Chiếc máy ảnh hiệu Hasselbalad từng ghi lại rất nhiều hình ảnh đáng nhớ trong nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng của tàu Apollo 17 năm 1972.

 

Thuyền trưởng Cernan tỏ ra nuối tiếc khi vứt lại chiếc máy ảnh mà không ghi lại dấu chân của mình.

Ở tuổi 78, phi hành gia Cernan nói rằng ông hi vọng chuyến hành trình của mình  "không phải là sự kết thúc mà là một sự khởi đầu" cho những cuộc phiêu lưu của con người trên Mặt Trăng và rằng ông sẽ có phi hành gia nào đó đặt chân lên sao Hỏa vào cuối thế kỉ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại