Vì nước lạnh nên thuyền trưởng không cứu nạn nhân chìm phà

Thương |

(Soha.vn) - Thuyền trưởng của chiếc phà bị đắm đã đứng lên bảo vệ quyết định trì hoãn việc di tản hành khách của mình.

Cảnh sát đã kết tội Lee Joon Seok và hai đồng sự của mình vào sáng 19/4.  Cả ba người đều đã bị chỉ trích nặng nề vì đã bỏ mặc hàng trăm người đang bị nguy hiểm đến tính mạng để tự cứu lấy bản thân mình.

Nhưng ông Lee Joon Seok một mực khẳng định rằng nếu ông không làm như vậy kết quả sẽ còn tồi tệ hơn nữa. “ Vào thời điểm đó, không có chiếc tàu cứu hộ nào đến cả. Hơn nữa không có một chiếc tàu đánh cá hay một chiếc thuyền nhỏ nào xung quanh.

“ Lúc đó, dòng nước chảy rất siết và lạnh. Vì thế tôi nghĩ rằng hành khách sẽ bị cuốn đi xa hơn và gặp rắc rối nếu như họ hành động thiếu suy nghĩ”.

Lee Joon Seok, người ở giữa, là thuyền trưởng của chiếc tàu vừa gặp nạn hôm 16/4 Sewol ở đảo Jindo, Hàn Quốc

Ông bị bắt đi khi những thợ lặn đã bắt đầu vào được bên trong con tàu và kéo những người đã tử vong ra ngoài. Lee bị buộc tội theo luật Hàng hải vì sự cẩu thả trong khi điều khiển chiếc tàu và sự vô trách nhiệm khi bỏ mặc những hành khách đang gặp nguy hiểm.

Nguyên nhân của vụ đắm tàu vẫn chưa được xác định. Nhưng những đau thương, mất mát ngày càng tăng lên, người thân và gia đình của những người đang mất tích trên biển ngày một lo lắng.

 Người thân của những người đang mất tích, họ đang cố ngủ trong một phòng thể dục tại đảo Jindo gần nơi xảy ra sự việc( ảnh được cắt ra từ một đoạn video tự quay)
Những người thợ lặn đang mò đường trong bóng tối theo mạn sườn của con tàu với chỉ với một chiếc dây thừng
Hàng trăm thân nhân của người bị nạn đang chăm chú lên màn hình theo dõi quá trình cứu hộ của những người thợ lặn
Đội cứu hộ đang đánh dấu khu vực tàu chìm để tìm kiếm hành khách đang mắc kẹt tại tàu Sewol

Thảm kịch liên tiếp xảy ra khi  Phó hiệu trưởng của trường, Kang Min –Kyu tự sát. Ông luôn cảm thấy có lỗi và tự cảm thấy không thể vượt qua nỗi đau này. Một mẩu giấy nhỏ được tìm thấy trong túi của ông: “Còn sống sót một mình là quá đau đớn trong khi 200 học sinh vẫn mất tích. Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi xin gánh vác trách nhiệm đó. Tôi là người đứng đầu trong chuyến đi dã ngoại này”.

"Khi sang thế giới bên kia, tôi muốn tiếp tục làm giáo viên cho những học sinh đã tử nạn vì sự sai sót này”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại