Tục lệ trưởng thành kinh dị nhất hành tinh (P2)

Ở những nơi xa xôi trên trái đất cho đến nay vẫn tồn tại những nghi lễ trưởng thành có một không hai!

11. Thổ dân Algonquin, Mỹ

Khi đến tuổi trưởng thành, những chàng trai trẻ thuộc bộ lạc da đỏ Algonquin bị đưa ra một chỗ biệt lập, bị nhốt và bắt dùng một thứ thuốc rất mạnh gọi là wysoccan. Mục đích của việc này là để anh ta quên đi toàn bộ ký ức về tuổi thơ của mình, trong đó có cả gia đình và bạn bè.

Nếu chàng trai nhớ ra quá khứ và trở về làng, những người lớn tuổi hơn sẽ cho anh ta thêm một liều thuốc nữa để trở lại cái lán cũ.

 

12. Chiến đấu bằng roi ở Fula, châu Phi

Những cậu bé ở bộ tộc Fula sẽ phải tham gia một trận chiến bằng roi với các cậu bé ở bộ tộc khác để chứng minh mình đã là đàn ông. Những chiếc gậy mà họ sử dụng để quật được vót nhọn và có gai để làm tăng sự đau đớn. Cả hai cậu bé đều xông vào quật nhau dữ dội và không ai được thể hiện sự sợ hãi, đau đớn.

Đứa trẻ chiến thắng trong trận đấu sẽ được công nhận đã trở thành đàn ông.

 

13. Rạch người, Papua New Guinea

 

Ở bộ tộc bên dòng sông Sepik, Papua New Guinea, những người già trong bộ tộc sẽ dùng những lưỡi dao sắc bén để rạch nhiều đường trên cơ thể các chàng trai trẻ, để tạo thành những họa tiết lồi lõm như da cá sấu.

Người dân ở đây cho rằng, con cá sấu sẽ hút hết tính trẻ con của chàng trai và họ sẽ trở thành người đàn ông.

14. Hát trước dòng sông, Nigeria

Người dân bộ tộc Okrika, Nigeria tin rằng các cô gái trẻ có quan hệ tình cảm với linh hồn của nước từ khi ra đời. Vì vậy, cô gái cần phải thực hiện một nghi lễ gọi là Iria để chấm dứt mối quan hệ này trước khi lấy chồng.

Cô gái sẽ phải đứng trước dòng sông và hát nhiều ngày liền. Kết thúc chuỗi ngày dài đó, người chồng tương lai sẽ tới và “cứu” cô khỏi dòng sông.

15. Nhốt ở “thế giới ngầm”, Amazon

Theo các thổ dân bộ tộc Ticuna, phía Tây Bắc Amazon, tất cả các cô gái đều phải trải qua một nghi lễ khá khó khăn.

Khi bắt đầu có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, cô sẽ bị giam trong một căn phòng nhỏ trong vài tháng. Trong thời gian này, những người khác đều tin rằng cô đang đi xuống “thế giới ngầm”, xuống địa ngục. Khi cô trở lại sau vài tháng, cô được công nhận đã chính thức trở thành đàn bà.

 

16. Lễ thanh tẩy, thổ dân Sambia

Tại đây, những cậu bé 7 tuổi đã bị tách khỏi mẹ và phải sống trong một căn lều toàn đàn ông trong suốt 10 năm sau đó. Trong thời gian này, bọn trẻ bị ép phải đổ máu cam, nôn và đi vệ sinh liên tục, cuối cùng là uống tinh dịch để… thanh tẩy bản thân trước khi trở thành đàn ông đích thực.

 

17. Cắm roi vào miệng, Papua New Guinea

Ở bộ tộc Matausa, Papua New Guinea, các chàng trai chỉ thực sự được công nhận là đàn ông sau một nghi lễ trưởng thành rùng rợn.

Họ sẽ dùng những cây roi bằng gỗ lớn, cắm vào cổ họng tới khi nôn ra hết. Sau đó, họ tiếp tục cắm roi vào lưỡi cho chảy máu. Nghi lễ này cũng được cho là một hình thức thanh tẩy cơ thể và tâm hồn.

 

18. Hiến tế kẻ thù, Aztec cổ đại

Vào thời kỳ của nền văn minh Aztec cổ đại, những chàng trai trẻ bắt đầu nghĩa vụ quân sự năm 17 tuổi và chỉ được công nhận là đàn ông khi bắt được một kẻ thù về hiến tế.

Nếu muốn trở thành các chiến binh Báo hay chiến binh Đại Bàng (các chức tước cao hơn trong quân đội), họ phải hiến tế hơn 20 tù binh.

 

19. Nhịn ngủ, bộ lạc Mandan

Để trở thành một chiến binh, các chàng trai ở bộ lạc Mandan phải thức suốt 4 ngày không ngủ. Đến ngày thứ 5, họ sẽ được đưa tới một căn lều và bị chọc những que gỗ vào ngực và treo lên tường. Từ đầu đến cuối quá trình hành xác này, họ đều phải cười thật tươi.

Đến hết ngày thứ 5, chàng trai được thả xuống và phải cắt ngay ngón út hiến thần mới có thể trở thành đàn ông.

 

20. Đeo găng tay làm từ kiến, Amazon

Trong rừng sâu Amazon ở Brazil, những chàng trai ở bộ tộc Sarete-Mawe muốn trở thành người lớn phải đeo những đôi găng tay làm từ kiến lửa. Chúng sẽ cắn liên tục vào các ngón tay của họ, trong khi họ không được kêu ca gì mà phải nhảy múa liên tục trong 10 phút.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại