Hãi hùng làng ma nhập ở Ấn Độ

Tại một vùng xa xôi của Ấn Độ trên ngọn núi Himalayas, khái niệm ma nhập rất quen thuộc với người dân ở vùng này. Họ tin rằng nếu người nào bị quỷ "quấy", người đó sẽ bị ốm và có thể chết.

Dân làng Bemni ở trên núi Himalayas tin vào chuyện ma nhập.
Dân làng Bemni ở trên núi Himalayas tin vào chuyện ma nhập.

Dưới đây là bản lược dịch những trải nghiệm mà Jane Dyson đăng tải trên BBC khi đến vùng đất mà người dân tin vào chuyện hồn ma nhập vào con người.

Tôi cúi mình xuống cửa ra vào của một cửa hàng nhỏ xíu nhưng đông đúc ở độ cao hơn 2.700 m trên núi Himalayas. Tôi đến làng Bemni cùng với chồng và 2 con để nghiên cứu nhân chủng học về biến đổi xã hội.

Thế rồi, con chó của chủ cửa hàng xuất hiện, nó sủa dữ dằn vào cậu con trai 4 tuổi của tôi, bé Finn. Con chó thuộc loại lớn, giống tai cụp, nó có nhiệm vụ chuyên canh đêm bảo vệ dê khỏi bị báo tấn công. Cậu bé sợ đến khóc toáng lên. Trong khi tôi đang cố vỗ về Finn, chủ cửa hàng biến mất và một lúc sau xuất hiện cùng một bà già. Bà già tiến tới chỗ Finn trong tay cầm nắm tro.

Finn chăm chú nhìn vì bà già khoanh vòng tròn trên đầu bé. Bà vừa làm vậy vừa lẩm bẩm và thổi vào tóc Finn. Tôi chăm chú theo dõi xem bà đang làm gì với con trai mình, thì ra, bà già cho rằng, Finn khóc vì đang bị ma nhập. Bà đang đuổi linh hồn ma quỷ khỏi Finn. Sau đó Finn khóc nhỏ dần thật.

Người bán hàng nhìn tôi và lặng lẽ cúi đầu. Ông nói mọi việc đã xong và tốt đẹp. Đám đông rì rầm có vẻ như tán thành.

Chúng tôi tiếp tục hành trình của mình.

Theo quan niệm của người dân nơi đây, Bemni hay xảy ra hiện tượng ma nhập, đặc biệt tại các đám cưới, đám tang hay các dịp lễ tôn giáo khác.

Khi đó, linh hồn của một vị tổ tiên sẽ nhập vào một cá nhân nào đó. Người bị nhập thường khóc lóc, lắc lư hoặc đập thình thịch vào ngực… Đây là một phần văn hóa của làng và thường những người ở đó không hề lo sợ. Người bị nhập sẽ nhanh chóng thoát khỏi hồn ma và lại hòa nhập vào buổi lễ như bình thường.

Một đứa trẻ có tâm trạng không bình thường ở Bemni cũng có thể coi là bị ma nhập. Khi đó, cha mẹ sẽ mời một người già hoặc tu sĩ Hindu để đuổi tà ma ra khỏi người các em. Một số người trẻ dường như lấy chuyện ma nhập để bao biện cho bản thân, chẳng hạn như: “Tôi từng học hành rất chăm chỉ nhưng sau đó tôi bị ma nhập”.

Hãi hùng chuyện ma rừng nhập

Theo lời kể của người dân, vào mùa đông cách đây 4 năm, Mohan Singh gặp một con ma rừng. Anh đang lấy củi thì một người đàn ông lạ đến và hỏi: “Sao mày lại chặt cây đó?” rồi Mohan đột nhiên thấy trời tối sầm lại.

Người đàn ông lạ kia túm lấy áo của Mohan. Bàn tay của hắn túm lấy một bên áo nhưng ngón tay chạm sang cả sườn bên kia. Tóc của con ma rủ xuống đến eo hắn. Kích cỡ của con ma biến đổi, lúc cao tới 2,7 m, lúc lại chỉ bằng nửa con gà.

Mohan cảm thấy như mình đang chiến đấu với con ma để giành lấy sự sống. Cuối cùng, anh cũng thoát khỏi con ma. Mohan về nhà và bị sốt rất cao. Anh chia sẻ rằng mình chỉ khỏi sốt sau khi mổ một con dê cho tu sĩ Hindu cúng bái.

Kiểu gặp ma như vậy không phải thường xuyên diễn ra. Dân làng ở đây từng gặp những tình huống ma khác. Có người cho biết, họ gặp con cáo có đầu người. Người khác kể, họ nói chuyện với rắn đang trông giữ lọ vàng.

Trong khi dân làng có nhiều ngôi đền để bảo vệ họ khỏi tà ma thì các linh hồn từ rừng với họ thật khó đối phó và thực sự nguy hiểm. Nếu một ai đó đi làm rừng về muộn, dân làng thường nghĩ ngay đến việc họ đã gặp ma.

Theo lời dân làng Bemni, ma chỉ nhập vào những người hay sợ và yếu bóng vía.

Người dân ở Bemni thường lo lắng cho tương lai bởi những khó khăn trước mắt. Sự thay đổi khí hậu cộng với sự cô lập của ngôi làng với thế giới bên ngoài khiến người dân không thể làm ra tiền từ đất đai. Thất nghiệp là vấn đề lớn tại đây và điều này khiến mọi người căng thẳng hơn bao giờ hết. Sự bế tắc trong cuộc sống khiến nhiều người tin vào chuyện ma nhập nhiều hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại