Chuẩn bị đi hỏa táng, bé sơ sinh òa khóc sống dậy

Dư luận đang bàn tán xôn xao về sức sống mãnh liệt của cậu bé khi ở trong phòng lạnh, bị bỏ đói suốt 2 ngày và cầu cho em được bình an.

Theo Tân Hoa Xã đưa tin , hôm 20/11 tại bệnh viện Nhi đồng tỉnh An Huy, Trung Quốc, một bé trai gần 1 tháng tuổi đã sống dậy, bật khóc khi mọi người đang chuẩn bị thủ tục đem em đi hỏa táng.

Người nhà đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Ảnh: CHINA NEWS
Người nhà đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Ảnh: CHINA NEWS

Sự việc trên xảy ra khi bệnh viện Nhi đồng tỉnh An Huy tuyên bố bé trai nói trên đã chết và bệnh viện đã cấp giấy chứng tử cho cậu bé.

Ngay khi phát hiện em bé còn sống, người nhà lập tức đưa em đến bệnh viện để cấp cứu. Và vị ân nhân của cậu bé và cả gia đình chính là một nhân viên của nhà tang lễ. Người này phát hiện cậu bé còn thở và báo cho người nhà.

Theo ban lãnh đạo bệnh viện cho biết cậu bé bị dị tật bẩm sinh đường hô hấp và thể trạng ngày càng yếu. Ngày 12-11, cha mẹ của đứa bé đã đồng ý từ bỏ việc điều trị.“Khi đó, vì em bé vẫn còn thở nên chúng tôi tiếp tục duy trì sự sống cho đứa bé vì lý do nhân đạo” – một nhân viên bệnh viện giấu tên cho biết. Cũng theo nguồn tin này, sai sót trong việc cấp giấy chứng tử cho đứa bé cần xem xét kỹ lưỡng hơn nữa.

Em bé sống dậy được đưa trở lại bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CHINA NEWS

Tuy nhiên, một nguồn tin khác dẫn giấy chứng tử cho biết cậu bé trong tình trạng nguy kịch, cơ thể tím tái, ngưng thở và ngưng tim. Sau khi có giấy chứng tử, em bé được chuyển đến nhà xác và để trong phòng lạnh từ hôm 18-11.

Hiện đứa bé đang được điều trị cấp cứu tại bệnh viện và chưa có tuyên bố chính thức về vụ việc được đưa ra từ bệnh viện cũng như cơ quan chức năng. Các nhà chức trách cam kết sẽ sớm đưa ra kết luận khi công tác điều tra kết thúc. Một bác sĩ và một điều dưỡng, những người trực vào ngày 20-11, đã bị đình chỉ công tác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại