Chân dung những bà mẹ "độc ác" nhất thế giới

Sam |

(Soha.vn) - Vì nhiều lí do và hoàn cảnh khác nhau, những bà mẹ này chẳng hề quan tâm tới tính mạng của con ruột mình, sẵn sàng giết hại chúng không thương tiếc.

Giết 4 người con trai để trả thù chồng

Những bà mẹ
 

Vào chiều tối ngày 26 tháng 10 năm 1997, bà mẹ độc ác Susan Dianne Eubanks đã thú nhận tội ác nằm ngoài sức tưởng tượng của con người với việc bắn chết 4 người con của mình ngay tại ngôi nhà ở California. Brandon, Austin, Brigham và Matthew đều là những cô cậu bé còn rất nhỏ với độ tuổi lần lượt là 14, 7, 6 và 4 ở thời điểm các em bị mẹ mình sát hại. Nhằm tạo ra chứng cứ ngoại phạm cho mình, Susan đã bắn vào chính bụng của mình sau khi thực hiện tội ác "kinh khủng" trên. Tuy nhiên, chỉ năm ngày sau, cảnh sát đã tìm được đầy đủ các chứng cớ để đưa "bà mẹ" độc ác này ra trước tòa. Susan cho biết động cơ đằng sau việc làm "tày trời" của mình đến từ việc cô bị chồng cũ của mình bỏ rơi và vì thế những đứa trẻ, dù cô vô cùng yêu quí, không cần thiết phải tiếp tục sống nữa.

Người mẹ sát hại con mới sinh để giữ chồng ở lại

Những bà mẹ
 

Mới chỉ cách đây năm tháng tại Đức, một bà mẹ trẻ đã bị buộc tội giết người với hình phạt 8 năm tù giam sau khi nhẫn tâm sát hại 5 người con mới sinh của mình. Tại tòa án xét xử, người phụ nữ này cho biết hành động "ghê rợn" này bắt nguồn từ việc cô ta không muốn bị chồng mình bỏ rơi vì trong nhà có quá nhiều trẻ em. Thi thể của các em bé sau đó đã được tìm thấy ở nhiều nơi xung quanh khu vực sống của gia đình nói trên. Đứa con đầu tiên đã bị sát hại vào năm 2006 và được người mẹ này bỏ đi trong một tờ giấy. Đứa trẻ thứ hai tiếp tục bị giết một cách không thương tiếc vào một năm sau đó ở một khu vực đỗ xe gần nhà. Người chồng khi biết được sự việc này đã thực sự bị sốc vì anh ta không hề biết vợ mình đã mang thai và giết tới năm người con cho tới tận bây giờ.

Bà mẹ giết chết cả nhà và đổ lỗi cho xã hội đen

Những bà mẹ
 

Trở lại Texas, Mỹ vào ngày 7 tháng 4 năm 1987, cảnh sát đã chẳng thể tin được rằng bà mẹ trẻ ở tuổi 21, Frances Newton lại chính là thủ phạm sát hại chồng và hai người con còn rất nhỏ của mình. Frances không bao giờ thừa nhận tội ác của mình và một mực cho rằng tất cả đều là do những băng đảng xã hội đen gây ra. Và tận tới 19 năm sau, các nhân viên điều tra mới thu thập đủ chứng cứ cần thiết để chứng minh được rằng Frances thực sự có tội.

Sát hại các con để đến được với người mới

Những bà mẹ
 

Lo sợ những đứa con sẽ làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình với người yêu mới, Diana Downs đã chẳng do dự khi ra tay bắn chết ba người con và dàn dựng tất cả giống như một vụ tai nạn ô tô. Tuy nhiên, một nhóm người đi trên đường đã chứng kiến vụ việc và bắt Diane phải đưa các con của mình để cấp cứu. May mắn thay, một trong số ba đứa trẻ đã may mắn sống sót với vết thương do sung bắn trên cánh tay. Cô bé sau đó đã không thể nào nói lên lời và nhịp tim tăng rất nhanh mỗi khi nhìn thấy mẹ. Tại đồn cảnh sát, Diane thú nhận hành động “phi nhân tính” của bà đều bắt nguồn từ việc bạn trai mới không chấp nhận ở chung với lũ trẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại