Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị đẻ rơi từ toilet tàu hỏa

Sau khi nghe thấy tiếng khóc ré lên của con gái, chị Afroza mới nhận ra mình đã đẻ rơi con từ bồn cầu hổng trên tàu hỏa.

Ngã xuống đường ray từ đoàn tàu đang chạy đã được coi là nguy hiểm đối với người trưởng thành nhưng với trẻ em thì tai nạn này còn đáng sợ hơn gấp bội. Nhưng thật kỳ diệu khi mới đây, một em bé sơ sinh người Ấn Độ đã thoát chết thần kỳ sau khi bị mẹ đẻ rơi từ toilet trên đoàn tàu đang chạy qua khu vực tỉnh West Bengal của quốc gia này.

Được biết, ngày hôm qua, chị Afroza Bibi, cư dân làng Jhumka, thành phố Murshidabad đã lên chuyến tàu Lalgola. Vào thời điểm 6h30' tối, tính theo giờ địa phương, chị Afrora đã đẻ rơi con gái mình trong khi đi vệ sinh trên tàu. Theo lời kể lại của các nhân viên đường sắt, em bé bị rơi trên khu vực đường ray thuộc quận Nadia.

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị đẻ rơi từ toilet tàu hỏa đang chạy 1
Chị Afroza đẻ rơi con gái trong toilet (ảnh minh họa)

Về phía chị Afroza, sau khi nghe thấy tiếng khóc của con, chị mới nhận ra mình đã đẻ rơi con xuống đường ray. Chị lập tức rời khỏi toilet và kêu gọi các hành khách khác giúp đỡ.

Thật kỳ diệu, em bé vẫn sống sót sau khi được những hành khách trên tàu giải cứu ra khỏi đường ray nguy hiểm. Ngay lập tức sau đó, hai mẹ con chị Afroza đã được đưa vào Trung tâm Y tế Mira Primary gần đó để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Bác sĩ trực tiếp điều trị cho hai mẹ con chị Afroza cho biết, hiện cả hai đã mẹ tròn con vuông. Ông tỏ ra vô cùng bất ngờ khi không phát hiện bất cứ vết thương nào trên cơ thể của em bé mặc dù bị rơi từ trên tàu hỏa đang chạy.

Được biết, em bé mang giới tính nữ và được đặt tên là Rehani Bibi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại