Gã đàn ông bệnh hoạn chuyên trộm đồ lót nữ giới

Bảo Bảo |

(Soha.vn) - Sở thích kỳ quặc này đã theo người đàn ông gần 20 năm.

Theo trang mạng Trung Tân, gần đây tại Hàng Châu, Triết Giang thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm nội y nữ giới.

Cô Vương- một người dân kể lại rằng : “Ngày hôm qua rõ ràng tôi đã giặt sau đó đem đi phơi nhưng sáng nay đã không thấy đâu. Không thể hiểu nổi những đồ này tại sao cũng bị đánh cắp”. Trong nhiều ngày nay, cô Vương đã gặp phải một chuyện khiến cô vô cùng khó hiểu, những đồ lót được cô phơi ở tầng 1 thường không cánh mà bay.

 	Những chiếc quần chíp không cánh mà bay. Ảnh minh họa.

Những chiếc quần chíp không cánh mà bay. Ảnh minh họa.

Rất nhanh sau đó, phía cảnh sát đã bắt tay điều tra và phát hiện ra rằng người bị mất cắp không chỉ có mình cô Vương.

Được biết, nửa năm trở lại đây, những đồ lót trong nhà những người dân nơi cô Vương ở thường xuyên bị đánh cắp. Một số người đã bị đánh cắp rất nhiều lần, nhưng vì ngại ngùng nên họ không dám đến báo án. Sự việc diễn ra thường xuyên khiến chị em ở khu vực này vô cùng lo lắng, thậm chí có người còn lo có kẻ biến thái xuất hiện.

Vào chiều tối ngày 19-10, khi mai phục ở gần đó, nhân viên tuần tra đã phát hiện ra một người đàn ông trung niên có vẻ tình nghi. Ông ta có vẻ rất có hứng thú với địa điểm có quần áo của nữ giới. Khi nhìn thấy những đồ lót nữ được phơi trên dây, vẻ mặt ông ta tỏ ra vô cùng thỏa mãn. Ngay sau đó, ông ta đã bị cảnh sát bắt về đồn.

Qua điều tra, được biết người đàn ông này họ Lưu, 34 tuổi người Thượng Thái, Hà Nam, Trung Quốc. Vợ và con cái đều đang ở quê, ông ta thường xuyên ra ngoài làm thuê. Đến tháng 6 năm nay thì tới Kiến Đức, Hàng Châu.

Sau khi bị bắt, ông ta không chịu thừa nhận hành vi của mình. Chỉ cho đến khi cảnh sát lục soát được hơn trăm chiếc đồ lót của nữ giới, ông ta mới thừa nhận những đồ này là do mình trộm về.

Ông Lưu nói rằng: “ Mỗi lần đi ăn trộm tôi thường cảm thấy vô cùng phấn khích, hiện tại cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại tìm đến những nơi có thể đánh cắp chúng”. Được biết, sở thích kỳ quái này đã theo ông ta gần 20 năm.

Ông ta còn cho biết thêm, sau khi trộm về ông ta thường để những đồ nội y này trong túi, khi nào buồn sẽ đem chúng ra “thưởng thức”, không ngờ lại vi phạm pháp luật.

Ngày 21-10, cảnh sát cho biết, hiện tại những đồ này đã được những người chủ nhận về. Những người phụ nữ đến nhận về cho hay, mất đồ không đáng tiếc nhưng quan trọng là người trộm đồ không bình thường, rất may là đã bị cảnh sát bắt về.

Hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại