Thấy ngón tay đứt lìa trên đường, bé trai báo cảnh sát và câu chuyện đau lòng

Tùy Ý (Chinatimes)/ VTC |

Sợ bị sa thải vì không hoàn thành công việc, dù ngón tay bị kẹp đứt, người giao hàng vẫn không dám dừng lại chữa trị mà tiếp tục làm việc.

Theo truyền thông Nhật Bản, vào khoảng 4 giờ chiều 24/4 vừa qua, một nam sinh tiểu học ở thành phố Maizuru, tỉnh Kyoto trên đường về nhà đã nhìn thấy một ngón tay bị đứt lìa dính máu rơi bên vệ đường. Sợ hãi, cậu bé vội chạy về kể cho mẹ nghe, người mẹ nghe xong lập tức gọi cảnh sát.

Nhận được tin báo, cảnh sát đến hiện trường và xác định, ngón tay bị đứt lìa dài khoảng 2 cm, trên đó có một chiếc đinh, chủ nhân của ngón tay là nam giới.

Từ bề mặt cắt của ngón tay bị đứt lìa, có thể biết ngón tay đó không bị dao hay lưỡi dao sắc nhọn nào khác cắt đứt mà chỉ đơn giản là bị kẹp đứt lìa, ngón tay chưa bị thối rữa, móng tay còn nguyên vẹn.

Kiểm tra sơ bộ cho thấy vài ngày gần đây, tại khu vực không phát sinh tai nạn xe cộ, thế nhưng tại nơi phát hiện ngón tay lại có một số vết máu, điều này khiến vụ việc trở nên bí ẩn.

Thấy ngón tay đứt lìa trên đường, bé trai báo cảnh sát và câu chuyện đau lòng - Ảnh 1.

Sau đó, cảnh sát đã kiểm tra camera theo dõi các góc và cuối cùng đã tìm ra sự thật, chủ nhân của ngón tay bị đứt lìa là một người đàn ông khoảng 60 tuổi, làm nghề giao hàng.

Trong lúc đang giao hàng, ngón tay của ông bị cửa xe kẹp trúng, dẫn đến đứt lìa. Thế nhưng sau khi ngón tay đứt lìa, người giao hàng không đến bệnh viện chạy chữa, cũng không nhặt ngón tay lên mà tiếp tục làm việc, vì vậy dẫn tới sự việc sau này.

Sau khi tin tức được phơi bày, cư dân mạng Nhật Bản vô cùng sửng sốt, họ cho rằng từ vụ việc này có thể thấy một số vấn đề trong xã hội Nhật Bản. Chẳng hạn như là áp lực bị sa thải nếu không hoàn thành công việc đúng thời hạn, đặc biệt là vì người giao hàng này đã ngoài 60 tuổi, có lẽ ông đã phải chịu nhiều áp lực công việc, sợ hãi bị sa thải.

"Đầu ngón tay có rất nhiều dây thần kinh, khó có thể tưởng tượng nếu đầu ngón tay bị đứt sẽ đau đớn như thế nào, máu sẽ chảy ra bao nhiêu, vậy mà vẫn cố gắng làm việc", "Bị thương nặng nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc, tôi thấy hiện tượng này rất đáng sợ, nếu bị gãy ngón tay thì có nên gọi xe cấp cứu không?", "Thật đau lòng, ông ấy chắc hẳn rất sợ bị sa thải, áp lực công việc quá lớn rồi"..., cư dân mạng xôn xao bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại