Thấy con gái bị bắt nạt, bố cầm dao xông vào trường đâm chết bạn học của con

Tuyết Nhung |

Biết con bị bạn học đánh bầm mắt, người đàn ông đã không kìm được tức giận, cầm dao xông vào trường, ra tay đâm chết cậu bé.

Theo ghi nhận, sự việc xảy ra vào chiều thứ sáu 21/9 tại trường tiểu học thực nghiệm Longshan thuộc trấn Thụy An, thành phố Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, phía đông Trung Quốc. Nghi phạm được xác định là môt người đàn ông 36 tuổi, bị bắt ngay tại hiện trường vụ án.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này khai nhận bản thân là cha của một bé gái đang theo học tại trường Longshan, cùng lớp với cậu bé 10 tuổi đã bị ông dùng dao đâm chết.

Theo đó, người đàn ông này đã cầm theo một con dao gọt trái cây, chạy đến trường để tìm một cậu bé mà 2 ngày trước vừa ra tay bắt nạt con gái của ông ngay tại lớp học và ông muốn trả thù để không ai dám bắt nạt con gái nữa.

"Nghi phạm nói rằng con gái anh ta đã bị đánh bầm mắt sau khi cãi nhau với một cậu bé tại trường hôm thứ tư (19/9). Xót con, tức giận với hành vi của cậu bé, nghi phạm liền cầm dao đến trường trả thù rồi ra tay đâm chết cậu bé", cảnh sát cho biết.

Thấy con gái bị bắt nạt, bố cầm dao xông vào trường đâm chết bạn học của con - Ảnh 1.

Cậu bé Ye - nạn nhân của vụ án.

Theo tin tức được Sina.com.cn đăng tải hôm thứ hai (24/9) cho biết sau khi nhận được các cuộc gọi từ phía nhà trường, cảnh sát đã lập tức đến hiện trường và nhìn thấy cậu bé đang nằm gục trên sàn nhà vệ sinh với nhiều vết thương do dao gây ra cùng một vết chém trên cổ.

Ngay lập tức, cậu bé được đưa đến bệnh viện nhưng 3 giờ sau đó, cảnh sát lại nhận được thông tin cậu bé đã không qua khỏi.

Theo nhiều hình ảnh được chụp từ hiện trường vụ án được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, sau khi gây án, người đàn ông vẫn ở lại hiện trường, ngồi trên sàn nhà vệ sinh hút thuốc bên cạnh thi thể cậu bé, gần đó là con dao gây án.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, Ye Wanhan – cha của nạn nhân nói rằng ông muốn đòi lại công bằng cho con trai. Ông nói: "Mong ước lớn nhất của tôi lúc này là pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc kẻ giết người đồng thời trả lại công bằng cho con trai tôi. Con tôi đã chết một cách rất bất công."

Được biết, sau vụ cậu bé bắt nạt con gái nghi phạm tại trường, cha mẹ của cả hai đã có cuộc trò chuyện với nhau thông qua ứng dụng WeChat trên điện thoại. Cha mẹ cậu bé đã đồng ý để con trai xin lỗi cô bé ngay trước mặt bạn bè trong lớp.

Thấy con gái bị bắt nạt, bố cầm dao xông vào trường đâm chết bạn học của con - Ảnh 2.

Trường tiểu học thực nghiệm Longshan - nơi xảy ra vụ án.

Cũng trong cuộc trò chuyện này, cha của cô bé nói rằng ông lo lắng con gái sẽ tiếp tục bị những học sinh khác bắt nạt sau hành động của cậu bé Ye. "Nếu ai đó bắt nạt con trai anh, anh có chịu để yên hay không?", nghi phạm hỏi cha cậu bé.

Ye cho biết ông không thể ngờ được rằng chỉ một cuộc tranh cãi trong lớp học lại có thể dẫn đến cái chết cho con trai. Ông nói: "Làm thế nào mà chúng ta lại có thể dùng dao để giết trẻ em. Hơn nữa, giữa 2 đứa trẻ thậm chí còn chưa đánh nhau. Con trai tôi nói rằng thằng bé chỉ vô tình gõ vào đầu cô bé."

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại trường học ở Trung Quốc. Trước đó vào tháng 4, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại một trường trung học ở Thiểm Tây khi một người đàn ông cầm dao xông vào trường giết chết 9 học sinh và làm bị thương ít nhất 12 người khác.

Nghi phạm sau đó được xác định là một thanh niên 28 tuổi. Người này khai nhận với cảnh sát rằng đã từng bị bắt nạt khi còn là học sinh ở trường nên muốn trả thù.

Vào tháng sáu, một người đàn ông nghi là muốn trả thù xã hội đã cầm dao tấn công 3 bé trai và một phụ huynh bên ngoài một ngôi trường tiểu học ở Thượng Hải khiến 2 đứa trẻ tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại