Thắt lòng cảnh 2 mẹ con bị sét đánh ở bãi nghêu: Giây phút cuối cùng, em vẫn ôm chặt mẹ

Chi Chi |

Thấy trên bầu trời lóe lên ánh sáng của tia sét, em P. ôm chầm lấy mẹ. Không ngờ, đó cũng là giây phút cuối cùng của hai mẹ con em.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu), xác nhận với báo Thanh Niên trên địa bàn đã xảy ra vụ sét đánh làm hai mẹ con tử vong ở bãi nghêu.

Theo ông Đức, khoảng 11 giờ ngày 3/5, bà T.T.N. (42 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) và con gái là T.T. P. (11 tuổi) cùng dân làng đi bắt nghêu trên bãi bồi ven biển thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thịnh.

Đoàn người đi bắt nghêu lên đến cả trăm người đang hăng say cào nghêu thì bỗng cơn mưa giông ập tới kèm theo sấm sét dữ dội. Trong lúc mọi người hoảng loạn tìm chỗ trú thì không may bà N. và em P. bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ.

PV Dân Trí đã tìm về nhà bà N. để tìm hiểu về sự việc thương tâm thì được ông L.C (chồng bà N.) đau buồn chia sẻ: "P. đang học lớp 4. Hôm đi ra biển bắt nghêu với mẹ là ngày con nghỉ bù lễ 30/4 và 1/5 thì xảy ra chuyện đau lòng..."

Là người chứng kiến hai mẹ con bà N. bị sét đánh tử vong, bà Thạch Thị Sanh (cô cháu P.) đến bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Kể lại buổi sáng định mệnh ấy, bà Sanh vừa khóc vừa cho báo trên hay bà cùng với 2 mẹ con N. và một vài người khác đi bắt nghêu ở ven biển suốt từ sáng sớm ngày 3/5.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, trời bắt đầu có mưa nhỏ nên nhóm người đi bắt nghêu đi về. Bãi nghêu ở xa bờ nên họ phải đi bộ một đoạn dài tìm chỗ trú.

"Hai mẹ con cháu P. đi trước, lúc này có tia sét sáng lên thì thấy cháu P. ôm chầm lấy mẹ, rồi bất ngờ có tiếng sét, đánh trúng 2 mẹ con. Tôi vội chạy đến xem thấy 2 mẹ con cháu P. mỗi người nằm một bên trong tư thế úp mặt xuống dưới", bà Sanh đau buồn kể trong cuộc trò chuyện với PV báo Giao thông.

Dừng lại để lau nước mắt, bà Sanh tiếp tục kể với giọng ngắt quãng: "Sự việc diễn ra bất ngờ quá, tôi mới ôm cháu P. gọi cháu dậy, nhưng cháu không động đậy gì nữa. Còn mẹ cháu P. cũng bất động, toàn thân quần áo bị cháy sém".

Ông Trần Minh Đức cho báo Thanh Niên biết thêm, gia đình bà N. thuộc diện hộ nghèo lại có tới 6 con nên làm thuê đủ thứ nghề kiếm sống. Hiện ven biển Bạc Liêu đang vào mùa bắt nghêu, sò nên 2 mẹ con tranh thủ đi làm, ai ngờ lại gặp chuyện thương tâm như vậy.

Địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng thăm hỏi, chia buồn; hỗ trợ gia đình các nạn nhân vượt qua khó khăn.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại