*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà Xinh và một người lính Mỹ có tình cảm với nhau, ông rất yêu thương bà. Tuy nhiên khi phát hiện mình có thai không lâu thì bà Xinh hay tin ông đã về nước.
Sau khi câu chuyện tìm mẹ được chia sẻ, một người phụ nữ đã lên tiếng cho rằng Cẩm Vân có thể là con gái của bà.
Chị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
Hơn 50 năm, anh Nghĩa tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Đến lúc gần như muốn bỏ cuộc, anh bất ngờ gặp một người giống mình y chang.
Nhiều lần lặn lội từ Mỹ về Việt Nam tìm nguồn gốc, nhưng vào thời điểm nhận kết quả ADN trùng khớp với mẹ ruột, Quỳnh có phản ứng bất ngờ.
Khi cả gia đình gặp lại nhau sau 49 năm xa cách, bố và các anh chị em vỡ òa xúc động, còn anh Hoàng gương mặt lại phảng phất sự hoang mang, bần thần.
Bà Tím mang thai với ông Quang, người ở Cần Thơ về Vũng Tàu xây cầu Cỏ May. Khi đứa trẻ chưa kịp chào đời, ông Quang rời đi, 45 năm qua bà Tím không gặp lại ông nữa.
Mẹ tưởng con ngồi với bố, bố nghĩ con đi với mẹ, bé gái 7 tuổi đã rời xa hơi ấm gia đình kể từ giây phút ấy.
Lily, 27 tuổi từ Pháp về Việt Nam, đem theo những thông tin ít ỏi về mẹ ruột cùng mong mỏi được gặp lại người đã sinh ra mình.
Chị Lạc, em Hồng hơn nhau một tuổi nên nhìn giống chị em sinh đôi. Hai chị em chỉ có vẻn vẹn 6-7 năm tuổi thơ đẹp đẽ trước khi biến cố ly tán xảy ra khiến mỗi người mỗi ngả.
Khoảng 16h chiều, ông Hiển ngủ dậy nói đi ra ngoài chơi cho mát rồi không trở về nữa.
Chị Cường kể sau khi trở về, có lần anh lại bỏ trốn, cả nhà phải đi tìm 2 ngày mới thấy. Thỉnh thoảng, người đàn ông này nhận ra, gọi tên vợ và con gái.