Trước ngày cưới con trai, người đàn ông ở Nghệ An "biến mất" kỳ lạ, 40 người tìm khắp nơi không thấy

Lam Giang |

Khoảng 16h chiều, ông Hiển ngủ dậy nói đi ra ngoài chơi cho mát rồi không trở về nữa.

Từ Nghệ An vào Bình Dương cưới con rồi mất tích

Những ngày gần đây, khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần, trong lòng chị Đậu Thị Hồng Luyến (38 tuổi, quê Nghệ An, hiện đang sống ở TP.Dĩ An, Bình Dương) lại đau đáu một nỗi nhớ mong người cha già đã thất lạc 13 năm qua.

Chị Luyến kể, ngày 12/5/2011, bố của chị là ông Đậu Đức Hiển (SN 1957) cùng một người con đi xe ô tô khách từ Nghệ An vào Bình Dương, chuẩn bị dự đám cưới của em trai chị Luyến.

Vốn là một người khỏe mạnh bình thường, nhưng sau khi vào đến Bình Dương, ông Hiển bỗng dưng nhớ nhớ quên quên. Sáng ngày 13/5, ông Hiển đi ra ngoài chơi nhưng không nhớ đường về, may mắn gặp người nhà và được họ đưa về. Thấy vậy, các con nói ông Hiển thử đọc số điện thoại của con, có vấn đề gì thì nhờ người gọi điện. Ông Hiển lúc này không đọc được trọn vẹn số điện thoại của con vì bị quên. 

Trước ngày cưới con trai, người đàn ông ở Nghệ An "biến mất" kỳ lạ, 40 người tìm khắp nơi không thấy- Ảnh 1.

Ông Đậu Đức Hiển, thất lạc gia đình từ năm 2011.

Khoảng 16h chiều cùng ngày, sau khi ngủ dậy, bố nói với mọi người là ra ngoài cho mát, sang nhà Tùng, em trai tôi chơi. Mấy chị em tôi ở cùng một xóm trọ, các phòng ngay gần nhau, bố nói thế nên cũng không nghĩ gì mà để bố đi.

Khoảng hơn 1 tiếng sau thì mọi người tá hỏa không thấy bố đâu. Anh em, họ hàng nhà tôi đổ xô đi tìm nhưng không thấy.

Lúc đi, bố tôi không say rượu, không cầm điện thoại, không mang theo giấy tờ tùy thân, mặc quần màu xanh bộ đội, áo màu xanh da trời. Bố tôi cao khoảng 1m55-1m60, da đỏ, ngón chân cái bị cụt một đốt. Gia đình tôi đã báo công an, chính quyền địa phương. Chúng tôi cũng báo cả các bệnh viện, phòng trường hợp xấu nhất là bố bị tai nạn hay bị người ta hại,...”, chị Luyến chia sẻ.

3 ngày sau, đám cưới của em trai chị Luyến vẫn diễn ra bình thường song tâm trí ai cũng rối bời, lo lắng. 

Một tháng sau đó, các con của ông Hiển chia nhau đi tìm. Ngoài ra còn nhờ thêm 30-40 người là họ hàng, hàng xóm tìm kiếm khắp nơi. Khi đi hỏi thăm, có người nhận ra nói “ông vừa trú mưa, xin cơm ở đây” là cả nhà có chút hy vọng, lục tung khu vực đó lên để tìm nhưng kết quả vẫn không như mong muốn.

Trước ngày cưới con trai, người đàn ông ở Nghệ An "biến mất" kỳ lạ, 40 người tìm khắp nơi không thấy- Ảnh 2.

Suốt một tháng trời, gia đình ông Hiển huy động mấy chục người đi khắp nơi tìm nhưng không có tin tức gì.

Gia đình chị Luyến cũng gửi thư đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” nhờ tìm giúp. Phía chương trình nhận lời và gửi cho gia đình 2000 bức ảnh của các cụ đang sống trong các Trung tâm bảo trợ xã hội ở Bình Dương nhưng không có ai là ông Hiển. Đến hiện tại, gia đình vẫn chưa có thêm thông tin từ chương trình. Những năm qua, gia đình chị Luyến gần như dừng tìm kiếm, bởi họ không biết tìm ở đâu.

Mong Tết này bố về đoàn tụ 

Từ ngày xảy ra biến cố, mẹ chị Luyến suy sụp, mỗi đêm bà chỉ ngủ được 1-2 tiếng rồi lại ra ngõ ngóng chồng về.

Ông Hiển đi lạc đúng mùa mưa, thế nên 13 năm qua, bình thường đã nhớ bố, cứ đến mùa mưa hay gần Tết, chị Luyến lại thắt lòng khi nghĩ về đấng sinh thành: “Bố tôi trước đây làm nông, đánh bắt cá, ông hiền lành, vui tính, chăm lo, quan tâm con cái lắm.

Mỗi khi ra đường, gặp người già, tôi đều nhìn ngón chân họ xem có giống chân bố mình không. Bao năm qua, tôi không dám đi xa khỏi khu vực mà bố đi lạc. Gia đình tôi mới mua một căn nhà mới nhưng cũng mua ngay cạnh xóm trọ ngày xưa. Tôi nghĩ biết đâu bố nhớ đường quay về thì mình vẫn còn ở đây đợi ông.

Trước ngày cưới con trai, người đàn ông ở Nghệ An "biến mất" kỳ lạ, 40 người tìm khắp nơi không thấy- Ảnh 3.

Tết đến gần, chị Luyến lại càng nhớ thương bố. Chị vẫn tin bố còn sống và sẽ trở về.

Tết sắp đến rồi, tôi mong bố về đoàn tụ với gia đình. Gần đây, tôi nghĩ đến bố nhiều hơn, còn ngủ mơ thấy mình đi lạc, hoảng sợ vô cùng.

Nằm trong nhà ngủ mà tôi cứ nghĩ không biết giờ này bố ngủ ở đâu, có nệm, chăn đắp không? Mùa mưa tới, bố có chỗ trú không?”.

Hiện nay mạng xã hội phát triển, chị Luyến quyết định chia sẻ rộng rãi câu chuyện của gia đình, hy vọng rằng ai đó biết thông tin của ông Hiển sẽ liên lạc để gia đình sớm được đoàn tụ. “Tôi vẫn tin bố còn sống và sẽ trở về”, chị Luyến xúc động nói.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại