Thanh Tuyền xin lỗi khán giả

Tùng Ninh |

"Mong khán giả thương tôi bỏ qua cho tôi", Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại một livestream, danh ca Thanh Tuyền đã xin lỗi khán giả về một số sơ suất trong đêm live show cách đây hơn nửa năm. Bà nói: "Trong đêm liveshow đó có nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn, nên tôi xin các vị khán thính giả thương tôi bỏ qua cho tôi cho.

Thanh Tuyền xin lỗi khán giả- Ảnh 1.

Thanh Tuyền

Tôi biết, nhiều khán giả thương tôi lắm nhưng đêm đó tôi bị áp lực nhiều vì lo lắng. Tôi có nhiều sơ suất vì bản thân tôi cũng không có chuyên môn về mặt tổ chức chương trình, tiếp đón khách khứa.

Vì thế, trong quá trình tiếp đón đôi khi có nhiều cái chưa được như ý muốn và sơ suất. Tôi xin lỗi khán giả, mong khán giả thương tôi bỏ qua cho tôi. Nếu khán giả thương tôi nữa thì tới liveshow sắp tới nghe tôi hát".

Tiếp đó, nữ danh ca bày tỏ lòng tiếc thương với ca sĩ Công Thành vừa qua đời: "Thời gian đối với tôi bây giờ rất quý, tôi quý từng giây từng phút. Tôi nghe tin Công Thành mất mà buồn quá vì Công Thành bằng tuổi tôi. Tự nhiên tôi thấy thời gian quý quá.

Công Thành là người bạn thân của tôi. Tôi ở xa nên không bay tới dự đám tang Công Thành được.

Tôi còn nhớ, lúc vợ chồng Công Thành - Lyn vừa từ bên Úc qua Mỹ năm 1986, tôi là người đầu tiên tổ chức show cho vợ chồng họ ở Houston, có cả ban nhạc Chí Tài - Phương Loan tham gia. Vì thế nên đến giờ tôi nhớ hoài.

Thanh Tuyền xin lỗi khán giả- Ảnh 2.

Cố nghệ sĩ Công Thành và vợ

Tôi còn chính là người đi may áo dài cho Lyn mặc. Vì thế, khi nghe tin Công Thành mất tôi hơi sốc, tôi vẫn còn văng vẳng tiếng cười giòn tan của Công Thành bên tai.

Công Thành rất vui tính, nhiều năng lượng. Mới đầu năm vẫn có Công Thành và Lyn trình diễn. Lúc còn sống, Công Thành luôn kêu tôi bằng chị. Tôi hỏi tuổi thì Công Thành kêu: "Em với chị bằng tuổi nhau". Công Thành cùng thời với Elvis Phương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại