Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ một clip quay lại cảnh cô đón giao thừa cùng gia đình, trong đó có chồng con, bố mẹ ruột và cả mẹ chồng cô là danh ca Thanh Tuyền.
Danh ca Thanh Tuyền mặc áo dài rất đẹp, lộng lẫy. Bà chia sẻ: “Bây giờ phải tập làm sao để mỗi ngày đều có Tết, ngày nào cũng là Tết thì cuộc đời an nhiên hơn. Đức Phật đã dạy rồi, trên đời này không tài sản nào lớn bằng sức khỏe. Chỉ cần gia đình khỏe mạnh, sống biết đủ là tôi hạnh phúc rồi.
Con dâu tôi thương khán giả, muốn cho khán giả biết đời sống của mình nên mới quay clip Vlog. Còn tôi sống theo kiểu ngày xưa, nhát lắm. Nhưng bây giờ tôi cũng thay đổi theo con dâu.
Mỗi thời đại khác nhau. Ở thời đại của tôi, nghệ sĩ chỉ biết ra sân khấu làm khán giả vui, làm đẹp cho đời, không muốn đem cuộc sống đời thường của mình ra cho khán giả thấy.
Không phải tôi che giấu nhưng nghệ sĩ phải có bổn phận đem niềm vui, cái đẹp đến cho mọi người, nên tôi rất ngại khi bị quay hình đời thường. Tôi thấy con dâu tôi cái gì cũng chia sẻ nên tôi ngại.
Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, ngày Tết. Vì thương con dâu quá nên tôi phải làm một điều, phải xuất hiện để chia sẻ đôi điều”.
Khi được con dâu khen đẹp, Thanh Tuyền nói: “Đẹp xấu cũng chỉ là vô thường thôi, nay đẹp mai xấu là chuyện thường tình. Thời gian không chờ đợi ai.
Tôi thương con dâu tôi vì dù sống ở Mỹ nhưng nó vẫn giữ được phong tục tập quán Việt Nam, cúng giao thừa, cúng ông Táo… là điều rất đáng nể.
Nói thật, tôi sang Mỹ mấy chục năm quên hết mọi thứ rồi. Mọi thứ thay đổi, cuộc sống cuốn đi nên không mấy ai nhớ, nhưng con dâu tôi Ngọc Huyền vẫn nhớ. Tôi phải phục con dâu tôi vì điều này”.
Ngọc Huyền chia sẻ: “Tôi luôn cố giữ truyền thống người Việt Nam dù ở xa xứ. Tôi hạnh phúc vì luôn giữ được lửa nghề trong mình. Dù ở Mỹ nhưng tôi vẫn duy trì được những liveshow cải lương, ca cổ.
Cái lửa nghề này được hun đúc từ mẹ chồng Thanh Tuyền và bố mẹ tôi. Nếu không có bố mẹ, chồng con ủng hộ thì tôi không thể theo nghề được. Vì thế nên tôi càng phải giữ gìn truyền thống văn hóa. Hai con tôi cũng vì thế mà giữ được cái nếp này, dù sinh ở Mỹ nhưng vẫn nói được tiếng Việt rất giỏi”.