Thanh niên cướp xe tại quán cà phê nhưng không biết nổ máy

Nguyễn Song |

Vì muốn có chiếc xe sành điệu để trở thành dân chơi, Nhân hẹn anh Kiệt đến quán cà phê giao dịch mua bán rồi nổ súng bắn nạn nhân định cướp xe.

Nguyễn Cao Nhân (SN 1993, quê Bến Tre, tạm trú H.Bình Chánh) vốn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ở vùng quê nghèo Chợ Lách, Bến Tre. Mặc dù gia đình không có điều kiện nhưng Nhân lại là thanh niên ham chơi, không tu chí làm ăn.

Do cuộc sống ở quê vất vả nên Nhân rời nhà lên Sài Gòn để làm thuê, kiếm tiền.

Nhân được nhận vào làm nhân viên tại một quán trà sữa nhưng vốn là thanh niên đua đòi nên số tiền kiếm được không đủ cho gã trai 9x này chi tiêu. Lười lao động nhưng lại có nhu cầu tiêu tiền cao nên cuộc sống của Nhân chẳng bao giờ đủ đối với gã.

Thu nhập không cao nhưng trong thời gian ở nơi thành phố, Nhân được chứng kiến nhiều người có tiền và những thú vui xa hoa khiến gã thanh niên ở quê luôn ham muốn cuộc sống trong mơ.

Một trong những ước mơ của Nhân là chiếc xe Suzuki sport (dân chơi xe thường gọi là xe Su xì po). Nhiều lần thấy những thanh niên chở bạn gái hay đi chiếc xe mình thích khiến Nhân nuôi ước mơ có ngày sở hữu được một chiếc như vậy nhưng chính gã cũng biết đó là điều không thể.

Rồi một ngày đầu tháng 7, trong lúc đang trên mạng, Nhân vô tình thấy anh Phạm Tuấn Kiệt (SN 1993, quê Cần Thơ) rao bán chiếc xe mình hằng ao ước nhưng lại không có biển số, với giá 35 triệu đồng. Với ý nghĩ xe không biển số ắt hẳn là xe gian, mà nếu là xe gian khi bị mất thì chủ xe cũng không dám báo công an.

Từ những suy nghĩ, phân tích của mình, Nhân nảy ý định hẹn chủ xe vờ để giao dịch mua rồi tìm cách cướp tài sản.

Thanh niên cướp xe tại quán cà phê nhưng không biết nổ máy - Ảnh 1.

Nguyễn Cao Nhân tại nhà tạm giữ công an quận Bình Tân (Ảnh: Tuổi trẻ)

Để chuẩn bị cho hành vi của mình, Nhân tới quận 8 mua: 1 con dao bấm, 1 thanh dũa ba khúc, 2 cây súng điện cùng 5 viên đạn với giá 3,6 triệu đồng rồi liên hệ với anh Kiệt để hỏi mua chiếc xe.

Sau khi thỏa thuận, chiều 3/7, Nhân hẹn anh Kiệt đón tại Bến xe Miền Tây rồi tới một quán cà phê thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân để xem xe.

Trong lúc xem xe tại đây, thấy anh Kiệt có điện thoại, nhân cơ hội quán vắng người, Nhân rút súng điện bắn nạn nhân nhưng không súng.

Hoảng sợ, anh Kiệt bỏ xe lại và chạy. Thấy vậy, Nhân định cướp xe tẩu thoát nhưng do kẹt số, không nổ được máy nên đối tượng chạy bộ. Về phía nạn nhân, sau khi bình tĩnh lại đã hô hoán rồi cùng người dân đuổi theo nam thanh niên bắt nghi phạm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Cao Nhân để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại