Thắng xứ Wales, Ronaldo mới "dám" nói về giọt nước mắt

Thu Chang |

Cuối cùng, sau 12 năm trời, Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha mới lần nữa lọt vào một trận chung kết Euro.

"Sau trận chung kết, tôi hi vọng người Bồ Đào Nha sẽ mỉm cười. Nếu có nước mắt, đó sẽ là giọt nước mắt của niềm vui. Tôi đã nói rằng, ước mơ của mình là có danh hiệu cùng ĐTQG.

Sau hôm nay, tôi đã gần hơn với chiến thắng rất nhiều" - Ronaldo mở đầu phần trả lời của bản thân bằng điều bộc bạch này.

Thắng xứ Wales, Ronaldo mới dám nói về giọt nước mắt - Ảnh 1.

Ronaldo hạnh phúc với chiến thắng.

Chắc ai cũng còn nhớ, khi mới được khoác áo ĐT Bồ Đào Nha và tham dự Euro đầu tiên vào năm 2004, Ronaldo đã thất bại trong trận đấu chung kết với ĐT Hi Lạp. Khi đó, anh khóc như mưa. Hình ảnh CR7 hơn 19 tuổi khóc vẫn là một kỷ niệm buồn đối với các CĐV yêu mến anh.

Hôm nay, sau khi giành vé vào chung kết Euro 2016, siêu sao người Bồ đã dám nói đến giọt nước mắt thành quả của một danh hiệu và có lẽ là điều ám ảnh anh suốt 12 năm qua.

"Đây là những gì tôi mơ ước từ lâu. Chúng tôi biết hành trình này sẽ là một con đường dài và cực kì khó khăn. Bồ Đào Nha đang làm tuyệt vời công việc của mình. HLV, cầu thủ cho đến nhân viên y tế, tất cả họ đều làm tốt. Nhiều năm qua, chúng tôi vẫn trắng tay, nhưng giấc mơ vô địch chưa bao giờ chết" - CR7 cho hay.

Rạng sáng hôm nay, ĐT Bồ Đào Nha đã đánh bại ĐT xứ Wales ở bán kết Euro 2016 với tỉ số 2-0. Đây là chiến thắng đầu tiên ở 90 phút thi đấu chính thức của đoàn quân này. Người ghi bàn là Ronaldo và Nani.

Thắng xứ Wales, Ronaldo mới dám nói về giọt nước mắt - Ảnh 2.

HLV ĐT Bồ Đào Nha.

HLV Fernando Santos của ĐT Bồ Đào Nha phát biểu: "Tôi cảm thấy hạnh phúc. Chúc mừng cho cầu thủ của tôi, cho mỗi người Bồ Đào Nha và đặc biệt là người Hy Lạp đã cổ vũ tôi hết mình đặc biệt ở vòng đấu loại trực tiếp.

Kỳ Euro năm nay, chúng tôi đã mạnh mẽ hơn, vững chắc và đoàn kết hơn rất nhiều. Hi vọng trận đấu tới cũng mang đến điều tốt lành".

Thủ môn, Rui Patricio cũng phấn khởi trước báo giới: "Khoảnh khắc lúc này thật đặc biệt, không chỉ riêng tôi mà với tất cả cầu thủ, các nhân viên, những người Bồ Đào Nha và cả những người theo chân chúng tôi đến Pháp.

Và đương nhiên, tất cả người mang dòng máu Bồ Đào Nha trên khắp thế giới này nữa, họ đã luôn ủng hộ đội bóng hết mình.

Họ chịu đựng chúng tôi cho đến tận bây giờ và hiện tại, niềm hạnh phúc này là công sức của tất cả. Bây giờ, chúng ta hãy tận hưởng nó một cách nhanh chóng rồi sẵn sàng cho trận chung kết. Toàn đội sẽ đến Paris và cho thế giới biết ai là người chiến thắng".

Thắng xứ Wales, Ronaldo mới dám nói về giọt nước mắt - Ảnh 3.

Nani đã ghi bàn quyết định trận đấu.

Về phần Luis Nani, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Anh thậm chí còn ngỡ ngàng khi mình vừa lập công: " Tôi còn chẳng chuẩn bị để ăn mừng, đó chủ yếu là do bản năng của tôi thôi.

Hiện tại, Bồ Đào Nha không thể lựa chọn đối thủ bởi thế phải tin vào chính mình và chơi trận đấu tốt nhất của chúng tôi.

Lọt đến trận đấu cuối là một sự vinh dự lớn lao cho đất nước. Tất cả các cầu thủ xứng đáng được ăn mừng. Tôi rất hạnh phúc, không thể diễn tả nổi cảm giác lúc này nữa rồi.

Đương nhiên phải chuẩn bị kĩ càng cho trận chung kết nhưng dù sao cũng nên ăn mừng cái đã. Khoảnh khắc này quá tuyệt mà đúng không, nó là thời khắc lịch sử đấy. Ăn mừng thôi".

Bán kết Euro 2016: Bồ Đào Nha 2-0 Wales

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại