Thắng thuyết phục Honduras, New Zealand tặng "món quà lớn" cho U20 Việt Nam

Ngô Trà |

Không ai còn nhận ra một U20 New Zealand "lơ ngơ như bò đội nón" trước U20 Việt Nam 3 ngày trước. Bỏ lại trận hòa với Việt Nam sau lưng, họ đã có một trận thắng cực kỳ xứng đáng.

Có hai đội bóng U20 New Zealand tham dự World Cup lần này trên đất Hàn Quốc. Đội đầu tiên nhợt nhạt, thiếu sức sống, "to xác rẻ tiền" có được trận hòa may mắn trước U20 Việt Nam ở trận ra quân. Đội còn lại là một U20 New Zealand làm mưa làm gió, với kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và sự tinh quái hạ gục dễ dàng U20 Honduras, dù cho đội bóng Trung Mỹ mạnh hơn các cầu thủ trẻ Việt Nam nhiều.

Sự linh hoạt của U20 New Zealand một phần đến từ bàn thắng ngay phút đầu tiên của trận đấu, từ pha phá bẫy việt vị và kết thúc cực kỳ chính xác và uy lực của Bevan, sau đấy là bàn thắng từ pha đánh đầu tinh tế của Ashworth nhân đôi cách biệt, nhưng phải công nhận đây mới chính là bộ mặt đích thực của đội bóng đến từ châu Đại dương.

Thắng thuyết phục Honduras, New Zealand tặng món quà lớn cho U20 Việt Nam - Ảnh 1.

Các cầu thủ trẻ Honduras bất lực trước sự chắc chắn của U20 New Zealand.

Hàng phòng ngự 5 người của U20 New Zealand chơi cực kỳ chắc chắn, họ khóa chặc mọi đường tấn công từ biên của U20 Honduras, hàng tiền vệ làm cực kỳ tốt việc quét bóng giữa sân, tuy có xu hướng lùi nhưng luôn sẵn sàng cho những pha phản công chết người. Trên hàng công là một Bevan đầy kỹ thuật và sức mạnh, luôn chực chờ bùng nổ.

Ngay cả khi phải nhận bàn rút ngắn tỷ số ở ngay những phút đầu tiên của hiệp 2, những chân sút trẻ của New Zealand cũng không hề bối rối hay xuống tinh thần, và chỉ mất có hơn 5 phút để thiết lập lại khoảng cách an toàn.

U20 Honduras chơi một trận không hề tệ, nhưng trong một ngày các chân sút trẻ New Zealand thăng hoa, không gì có thể cản nổi chiến thắng của họ.

Thắng thuyết phục Honduras, New Zealand tặng món quà lớn cho U20 Việt Nam - Ảnh 2.

Honduras chính là đối thủ của U20 Việt Nam trong trận cầu quyết định chiếc vé đi tiếp, và các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn bắt buộc phải thắng. Kết quả trận đấu giữa U20 New Zealand và Honduras không quá quan trọng trọng với U20 Việt Nam, nhưng cái cách chiến thắng của U20 New Zealand rõ ràng là "món quà lớn" cho U20 Việt Nam, chỉ cho họ biết phải làm gì trong trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, "món quà" này mang nhiều giá trị tinh thần hơn là thực tế, bởi dù có thua, nhưng U20 Honduras vẫn mạnh hơn các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn rất nhiều, hơn thế, U20 Việt Nam gặp phải sự thiệt thòi cực kỳ đáng tiếc khi hậu vệ chủ chốt Đình Trọng vắng mặt vì thẻ phạt.

Tuy nhiên, vẫn còn đó một món quà nữa, bởi sau 2 trận thua, U20 Honduras bắt buộc phải thắng U20 Việt Nam, thậm chí là thắng rất đậm để có cơ hội đi tiếp. Rất có thể, đấy sẽ là một trong những yếu tố quyết định cho HLV Hoàng Anh Tuấn "giăng một cái bẫy" trước đội bóng Trung Mỹ. Nên nhớ, chỉ cần thắng là U20 Việt Nam gần như chắc chắn đi tiếp vào vòng sau.

Tỷ số: U20 New Zealand 3-1 U20 Honduras

Ghi bàn:

U20 New Zealand: Bevan (1', 56' pen), Ashworth (23')

U20 Honduras: Alvarez (50')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại