*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
U20 Việt Nam có quyền tự quyết để giành vé vào vòng 1/8 U20 World Cup trước lượt đấu cuối cùng. Nhưng những điểm yếu cố hữu đã ngăn chúng ta bay cao hơn.
Hành trình tại World Cup của U20 Việt Nam cuối cùng đã khép lại sau thất bại trước U20 Honduras.
Lần đầu tiên đến với World Cup, bóng đá Việt Nam đã tạo ra nhiều bất ngờ thú vị cho FIFA nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung.
Phan Thanh Hậu đã chứng minh rằng anh và các đồng đội biết dùng tiểu xảo, nhưng đúng là cách dùng tiểu xảo chúng ta cũng thua kém thế giới.
U20 Việt Nam khép lại hành trình ở VCK U20 World Cup với thất bại 0-2 trước U20 Honduras. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về các cầu thủ trẻ áo đỏ.
Ông Hoàng Anh Tuấn có lẽ là người khao khát thắng Honduras bậc nhất nên khi nhìn các học trò sức cùng lực kiệt, bất lực để đối phương áp đảo, lòng HLV này bảo sao không đau đớn.
Trận thua của U20 Việt Nam mang đến chút hy vọng cho U20 Argentina nhưng rồi mọi thứ đã chấm hết với "người bạn mới" này.
Trọng tài đã hoàn toàn chính xác trong pha bóng Phan Thanh Hậu nhận thẻ vàng ở cuối hiệp 2.
Với thất bại 0-2 trước U20 Honduras, U20 Việt Nam đã phải dừng bước ngay tại vòng bảng World Cup 2017.
Xét về mặt tinh thần, đây là một trận đấu khá tốt của U20 Việt Nam, tuy nhiên nếu nhìn theo góc độ kỹ chiến thuật, trận thua này là một thảm họa của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.
Tính chất quyết liệt của trận đấu khiến của U20 Việt Nam và U20 Honduras đều không hề "nhẹ chân".
Với thể lực, thể hình vượt trội và đấu pháp chiến thuật hợp lý, lúc này Honduras đã quần mệt lử U20 Việt Nam và đang từ từ kết liễu đối thủ.