Thực hiện thành công "phép đua ngựa của Điền Kỵ", U20 Việt Nam tự tin chờ đại chiến

Tâm Anh |

Không thể phủ nhận rằng U20 Pháp quá mạnh so với U20 Việt Nam, nhưng dù thua đậm, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có lý do để lạc quan khi nhìn về tương lai.

Nói U20 Pháp quá mạnh là chưa đủ, bởi thực tế thì họ nằm hẳn ở một đẳng cấp khác so với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Những cầu thủ trẻ áo lam đã có được một trận đấu thảnh thơi nhất có thể, với những ý đồ biến thành thực tế trên sân, họ "muốn là được" và buộc Việt Nam phải chạy theo mình với tâm thế "cửa dưới" hoàn toàn.

Ba bàn thắng đầu tiên của U20 Pháp trong hiệp thi đấu đầu tiên đến từ các phương án tấn công khác nhau: đánh đầu từ phạt góc, xẻ biên xoay trụ kết thúc, chọc khe băng xuống kết liễu, chưa tính đến quả penalty bị Augustin "vứt đi" theo đúng phong cách Công Phương khi thực hiện panenka tìm đúng xà ngang.

Thực hiện thành công phép đua ngựa của Điền Kỵ, U20 Việt Nam tự tin chờ đại chiến - Ảnh 1.

Augustin tung cú kết thúc nâng tỷ số lên 3-0 cho U20 Pháp.

U20 Pháp không vội vã, họ chủ động cầm bóng ban bật dền dứ U20 Việt Nam ngoài vòng 16m50, để rồi bất thần tăng tốc, và cứ vài pha như thế, họ lại có được bàn thắng. Phải nhìn nhận thẳng vào một thực tế rằng đây là giải đấu ở cấp độ cao nhất của bóng đá trẻ, chúng ta thua kém hoàn toàn về mọi mặt và mong muốn làm được điều gì đó trước đối phương là chuyện viễn vông.

Bởi một khi đã không thể cầm hòa được với U20 Pháp, thì tỷ số dù có là 0-1 hay 0-10 thì cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phụ thuộc hoàn toàn vào trận đấu cuối cùng với U20 Honduras, mà nếu thắng thì chúng ta chắc chắn sẽ đi tiếp, nhược bằng không sẽ kết thúc một giấc mơ đẹp - giấc mơ mang tên World Cup.

Giống như phép đua ngựa của Điền Kỵ thuở xưa, trận đấu với Pháp là trận đấu chúng ta không quan tâm đến tỷ số, bởi chúng ta được phép bỏ qua tỷ số để tính đến những vấn đề khác quan trọng hơn. Hẳn HLV Hoàng Anh Tuấn đã quán triệt các học trò việc này trước khi bước vào trận. Là một HLV lão luyện, hẳn HLV người Khánh Hòa chẳng tội gì cho các học trò "ăn bánh vẽ".

Thực hiện thành công phép đua ngựa của Điền Kỵ, U20 Việt Nam tự tin chờ đại chiến - Ảnh 2.

Chúng ta chẳng thể tạo nên nổi một cơ hội "cho nên hồn" suốt cả trận, vậy có điều gì giúp những người hâm mộ có thể vin vào đó mà hài lòng để hướng đến trận đấu quan trọng nhất sau đâu 3 ngày?

Thứ nhất, những gì các cầu thủ trẻ thể hiện trên sân tỏ rõ chúng ta biết mình là ai, không giống như cái cách HLV Hoàng Anh Tuấn làm người hâm mộ phải "giật nảy người" khi tuyên bố mình tính cửa thắng U20 Pháp vài ngày trước khi giải đấu diễn ra. Chúng ta không "giật đùng đùng" đòi ăn thua đủ với đối phương, mà học cách nhẫn nhịn, cách chấp nhận thực tại, biết mình biết người.

Thứ hai, chúng ta tỉnh lại sau trận đầu ra quân tưng bừng trước U20 New Zealand, thoát được sự tung hô của dư luận, để làm quen, chuẩn bị cẩn thận hơn cho trận đấu quyết định với Honduras ở vòng đấu cuối. Chúng ta không gục ngã, nhưng cũng triệt tiêu được hoàn toàn sự ngộ nhận không đáng có.

Thứ ba, chúng ta ít nhiều thành công không những trong việc bảo toàn lực lượng, dù phải trả giá khá đắt bằng việc mất Đình Trọng ở trận đấu sau, mà còn có cơ hội để các cầu thủ dự bị làm quen với không khí World Cup, với đối thủ mạnh ngay trận này và trận sau.

Thực hiện thành công phép đua ngựa của Điền Kỵ, U20 Việt Nam tự tin chờ đại chiến - Ảnh 3.

Nụ cười này sẽ lại nở sau trận đấu quyết định của U20 Việt Nam?

Trận thua 1-4 trước U20 Argentina trên sân Thống Nhất đã giúp chúng ta có một trận đấu cực hay trước U20 New Zealand ngày ra quân. Và hôm nay, trận thua gọi là "sấp mặt" trước U20 Pháp liệu có đem lại một trận cầu hay, ít nhất là đáng nhớ với U20 Honduras sắp tới không vẫn còn là câu hỏi, tuy nhiên, một khi đã có niềm tin, thì kể cả giấc mơ hoang đường nhất có khi cũng thành sự thật.

Trận thua này, chắc hẳn đã nằm trong tính toán của HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như Ban huấn luyện, và kế hoạch cho trận cầu quyết định cũng đã nằm trong đầu HLV trưởng U20 Việt Nam.

Dù thất vọng, dù đáng thất vọng ngàn lần, nhưng một khi đã đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ Việt Nam, vào HLV đưa họ vào tận World Cup, xin người hâm mộ hãy thêm một lần nữa đặt trọn niềm tin, dù niềm tin ấy có mong manh đến thế nào, để cùng những chiến binh chưa đầy 20 tuổi ấy thắp nốt giấc mơ, một giấc mơ đẹp và tràn ngập sự tự hào.

Xem clip highlights trận đấu ở đây

Tỷ số: U20 Pháp 4-0 U20 Việt Nam

Đội hình thi đấu

U20 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Hào (Thanh Hậu 41'), Hoàng Đức, Hoàng Nam (Trọng Đại 50'), Quang Hải (Thanh Bình 57'), Đức Chinh, Trần Thành.

U20 Pháp: Paul Bernardoni, Enock Kwateng, Olivier Boscagli, Jerome Onguene, Issa Diop, Kevin Augustin (Terrier 62'), Lucas Tousart, Marcus Thuram, Ludovic Blas (Nkunku 62'), Amine Harit (Maoussa 79'), Denis Poha.

Ghi bàn: Thuram (18'), Augustin (22', 44'), Poha (51')

Thẻ đỏ: Đình Trọng (74')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại