Tháng 5 ở “Đoàn xung kích”

LÊ DUY HỒNG |

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 241 (Quân đoàn 1) luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống "Đoàn Xung Kích" - đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.

Buổi kiểm tra… không trong kế hoạch

Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp đến công tác ở Lữ đoàn Phòng không (PK) 241. Trở lại đơn vị lần này, chúng tôi rất bất ngờ bởi không chỉ nơi ăn ở của bộ đội khang trang mà các trận địa cũng được nâng cấp bài bản, kiên cố.

"Cuốc bộ" lên điểm cao 55, nơi bố trí trận địa pháo phòng không của Đại đội 27, Tiểu đoàn 39 thuộc Lữ đoàn PK 241, từ dưới chân đồi, chúng tôi đã nghe rõ tiếng hô chỉ thị mục tiêu và tiếng nạp đạn của các khẩu đội vọng từ đỉnh đồi.

Trên đường đi, Đại tá Nguyễn Văn Vương, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn PK 241 nói với tôi:

- Hôm nay, chỉ huy lữ đoàn đến kiểm tra phân đội trực chiến không báo trước đâu. Muốn biết thực tế anh em tổ chức huấn luyện như thế nào thì ngoài việc kiểm tra theo kế hoạch, chỉ huy lữ đoàn vẫn thường xuyên kiểm tra đột xuất.

Qua đó, vừa kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, cũng như tạo cho mỗi cán bộ, chiến sĩ tinh thần tự giác, tích cực, tránh được tình trạng đối phó cấp trên.

Tháng 5 ở “Đoàn xung kích” - Ảnh 1.

Chỉ huy Lữ đoàn PK 241 kiểm tra thao tác trên pháo của các pháo thủ.

Thì ra là vậy. Đối với các phân đội trực chiến 24/24 giờ, đóng quân độc lập, xa vị trí chỉ huy lữ đoàn, nếu mỗi cán bộ, chiến sĩ không có ý thức tự giác, chủ động khắc phục khó khăn và chấp hành nghiêm các chế độ thì khó hoàn thành nhiệm vụ.

Trời gần trưa, nắng mỗi lúc một gắt. Mặc cho cái nắng bỏng rát và những giọt mồ hôi tràn qua khóe mắt cay xè, Binh nhất Nguyễn Văn Phương, pháo thủ số 1 vẫn cùng các chiến sĩ trẻ Đại đội 27 chăm chú quan sát và điều khiển nòng pháo di chuyển theo các mục tiêu trên không.

Sau khi quan sát và kiểm tra hành động của chỉ huy và pháo thủ trong các khẩu đội luyện tập phương án chiến đấu, Đại tá Nguyễn Văn Vương cho bộ đội dừng tập và tổ chức rút kinh nghiệm.

Những kinh nghiệm thực tế do đồng chí Lữ đoàn trưởng truyền thụ đã có tác dụng rõ rệt và được kiểm chứng ở các lần luyện tập cuối buổi.

Quan sát chúng tôi nhận thấy, sau khi phát tín hiệu báo động, đội hình các khẩu đội vào vị trí chiến đấu vượt thời gian quy định, hành động và sự phối hợp giữa các pháo thủ trong các khẩu đội khi thao tác nạp đạn cũng như lấy phần tử bắn, thời cơ tiêu diệt mục tiêu khá chuẩn xác.

Sau buổi tập, nhìn những gương mặt chiến sĩ trẻ đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi nhưng ánh mắt, nụ cười của họ vẫn rạng ngời niềm vui, Đại tá Nguyễn Văn Vương quay sang tôi, giọng hồ hởi:

“Đúng là lớp trẻ bây giờ có điều kiện tốt hơn, nên việc tiếp thu kiến thức quân sự rất nhanh. Vấn đề là cách truyền cảm hứng của cán bộ, chỉ huy đơn vị cho bộ đội như thế nào mà thôi”.

Phát huy truyền thống “Đoàn Xung Kích

Cùng với Thiếu tá Nguyễn Văn Luyện, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn PK 241 lật giở cuốn lịch sử, chúng tôi có dịp hiểu rõ hơn về truyền thống đơn vị.

Trước yêu cầu của cấp trên về kiện toàn tổ chức, phát triển lực lượng Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngày 19-5-1966, Trung đoàn Cao xạ 241 mang phiên hiệu “Đoàn Xung Kích” (Lữ đoàn PK 241, Quân đoàn 1 ngày nay) được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng và Bác Hồ.

Chỉ sau 2 tháng thành lập, với những loại vũ khí trang bị thô sơ nhưng ngày 19-7-1966, đơn vị đã bắn cháy một chiếc máy bay F105 tại Đông Anh-Hà Nội, mở ra trang sử đánh thắng trận đầu của Đoàn Xung Kích.

Và chỉ sau hơn một năm thành lập, trung đoàn đã bắn rơi 19 máy bay Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng, bảo vệ Bác Hồ. Trong Chiến dịch Khe Sanh 1968, trung đoàn đã bắn rơi 32 máy bay địch; trong Chiến dịch Đường 9 Nam Lào (tháng 2-1971) bắn rơi 72 chiếc máy bay với 10 kiểu loại.

Đến Chiến dịch Trị Thiên, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã bắn rơi 186 máy bay gồm 12 kiểu loại, góp phần cùng Mặt trận B5 giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị...

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Tiểu đoàn 24, Tiểu đoàn 39 và Đại đội 8 cùng tập thể Lữ đoàn PK 241 đã vinh dự được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Luyện bày tỏ: “Mỗi lần nhắc đến truyền thống, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn PK 241 hôm nay vẫn luôn tự hào với những thành tích hào hùng đó.

Đây thực sự là động lực để mỗi quân nhân đơn vị không ngừng vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ".

Từ khi Bộ tư lệnh Quân chủng PK-KQ bàn giao Lữ đoàn PK 241 về đội hình Quân đoàn 1 (1-4-1976) đến nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn PK 241 luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ.

Trong quá trình huấn luyện, đơn vị đã chú trọng xây dựng ý chí quyết tâm và huấn luyện cho bộ đội làm chủ vũ khí trang bị, đồng thời kết hợp chặt giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Đặc biệt những năm gần đây, tham gia các cuộc diễn tập, phối hợp hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập PK14, luyện tập vượt chướng ngại nước phục vụ cho Bộ tham quan, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham gia các cuộc hội thi, hội thao do quân đoàn và Bộ tổ chức đều đạt thành tích cao.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại