Thảm kịch xảy ra giữa khuya khi bố lăn lộn rồi đè lên con trai 3 tháng mãi đến sáng sớm mới phát hiện cảnh tượng đáng sợ

AME |

Đứa trẻ 3 tháng tuổi tử vong vì sự bất cẩn của bố mẹ.

Nhiều bố mẹ có thói quen ngủ cùng con cái. Một thảm kịch đã xảy ra gần đây tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc cũng liên quan đến vấn đề này. 

Một người bố trẻ tuổi đã nằm đè lên con trai 3 tháng tuổi trong lúc ngủ. Mãi đến sáng sớm hôm sau anh mới phát hiện nhưng đã muộn.

Theo điều tra, cặp vợ chồng trẻ luôn lo lắng về an toàn của con cái nên quyết định để con ngủ cùng mình. 

Tuy nhiên, vào ngày xảy ra sự việc, người mẹ không có nhà và người bố có lẽ ban ngày quá mệt mỏi nên khi ngủ đã nằm đè lên người con trai mà không hay biết. 

Đến sáng sớm hôm sau, khi tỉnh dậy, anh đã thấy một cảnh tượng đáng sợ mà cả đời anh không thể quên.

Thảm kịch xảy ra giữa khuya khi bố lăn lộn rồi đè lên con trai 3 tháng mãi đến sáng sớm mới phát hiện cảnh tượng đáng sợ - Ảnh 1.

Cảnh tượng ngày hôm đó chắc chắn sẽ ám ảnh người bố cả đời. (Ảnh minh họa).

Khoảng 7 giờ sáng ngày hôm đó, vừa tỉnh dậy anh đã thấy miệng và mũi con chảy máu rất nhiều. Hoảng sợ một lúc, người bố đưa con đến ngay bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, bệnh viện Đại Liên đã tiếp nhận 1 đứa bé 3 tháng tuổi, không chỉ mũi và miệng đầy máu mà cả phần đầu đã tím tái. 

Đứa bé không tự thở, không phản ứng với kích thích, không còn động mạch chủ, đồng tử giãn,... N

gay sau đó, các bác sĩ đã thực hiện 1 loạt các biện pháp như hồi sức tim phổi, làm sạch đường thở, đặt nội khí quản và tiêm adrenaline tiêm tĩnh mạch cho bệnh nhân. 

Dù đã tích cực cấp cứu nhưng đứa bé không thể qua khỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại