Thảm án 4 người chết ở Lào Cai: Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo phá án

Hoàng Hải |

Các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Lào Cai đang tích cực khẩn trương truy tìm nghi can gây ra vụ thảm án khiến 4 người tử vong ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường.

Liên quan đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 9/8, tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trong sáng nay 12/8, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại xã Trịnh Tường để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra vụ án.

Đồng thời chủ trì buổi họp liên ngành gồm các lực lượng công an, biên phòng, chính quyền địa phương…

Trao đổi với PV, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết các lực lượng chức năng đang tích cực, làm hết sức có thể để truy bắt nghi phạm.

Thượng tướng cũng gửi lời cảm thông sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và trao phần quà trị giá 30 triệu đồng nhằm giúp đỡ gia đình vượt qua lúc khó khăn.

Hiện các cơ quan chức năng đã xác định nghi can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên là Tẩn Láo Lở (người địa phương) và đang ráo riết truy tìm đối tượng để làm sáng tỏ vụ án.

Trước đây giữa nghi can và chị Tẩn Tả Mẩy (SN 1994, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, nạn nhân trong vụ án) từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị Mẩy và anh Tẩn Ông Nải (SN 1994, trú cùng địa chỉ trên) cưới nhau được hơn 1 tháng thì Lở đã từng có hành vi hãm hiếp chị Mẩy nhưng bất thành và bị phạt vạ 7 triệu đồng.

Đến ngày 9/8, thấy gia đình chị Mẩy gồm chồng và bố mẹ chồng đi làm nương rẫy ở xa nhà, chỉ còn mình chị Mẩy mới sinh con ở nhà nên Lở đã đến nhà và định giở trò đồi bại với nạn nhân.

Bị nạn nhân cự tuyệt, Lở đã sát hại chị Mẩy. Do hai gia đình là hàng xóm, các cháu nhỏ trong nhà chị Mẩy đều biết mặt Lở nên hắn đã sát hại luôn các cháu nhỏ để bịt đầu mối.

Có thể, do có thù tức về việc trước đây đã bị phạt vạ 7 triệu đồng, Lở đã lục lọi khắp nhà chị Mẩy và lấy đi số tiền hơn 14 triệu đồng trước khi bỏ trốn.

Được biết, ở địa phương Tẩn Láo Lở đã lập gia đình và có 2 người con. Sau khi lập gia đình, thay vì tu trí làm ăn, Lở suốt ngày cờ bạc và thường xuyên đánh đập vợ con, có lần vợ hắn do không chịu được tính vũ phu của chồng đã phải bỏ về nhà mẹ đẻ.

Hiện Công an Lào Cai đã huy động 100% lực lượng của các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh phối hợp với Công an các huyện, xã cắm chốt tại các điểm nghi phạm có khả năng lẩn trốn hoặc tìm cách chạy qua biên giới.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/8, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi, trú tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường) đi làm đồng về nhà gọi cửa không thấy ai ở nhà nên đã mở cửa sau đi vào nhà.

Khi vào đến nhà đến nhà, anh Nải hoảng hốt phát hiện một khẩu súng kíp đặt bẫy ở cửa trước. Lúc này, vợ, con gái và cháu gái của anh Nải đều mất tích.

Ngay sau đó, anh Nải đã thông báo sự việc lên chính quyền địa phương. Nhận tin báo, Công an xã Trịnh Tường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường và tìm kiếm vợ, con, cháu anh Nải.

Đến đêm cùng ngày, gia đình và lực lượng chức năng phát hiện con gái anh Nải là Tẩn Mai Phương (SN 2014), và cháu Tẩn Thùy Chi (SN 2010, cháu gái anh Nải) tử vong tại khe suối sau nhà, trên người cháu Phương bị hòn đá lớn đè lên.

Đến rạng sáng ngày hôm sau, thi thể chị Tẩn Tả Mẩy (vợ anh Nải - PV) được phát hiện tử vong ở ao cá trước nhà, thi thể bị đá đè lên người.

Tiếp tục tìm kiếm xung quanh, cơ quan công an phát hiện con gái anh Nải mới sinh được 28 ngày tuổi tử vong ở khe suối. Về tài sản, gia đình anh Nải bị mất 14 triệu đồng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại