Thả bồ câu trắng trong hôn lễ cho lãng mạn, cô dâu hoảng hốt khi con vật lăn đùng ra chết còn dân mạng lại xôn xao tranh cãi

HỒNG NGỌC |

Rất nhiều người đặt ra nghi ngờ về cái chết của con chim cũng như lên tiếng phản đối việc sử dụng bồ câu trong các hôn lễ.

Hẳn bất kỳ cặp đôi nào cũng muốn có một lễ cưới đặc biệt và lãng mạn nhất có thể. Để có được điều này, không ít cặp đôi chọn cách tung bồ câu trắng lên không trung trước nhà thờ để nhấn mạnh tình yêu của họ, bởi lẽ, bồ câu là một trong những loài vật chung tình, tượng trưng cho tình yêu lâu bền. Chưa kể, bộ lông trắng muốt của chúng trùng với màu chủ đạo của hôn lễ, càng làm tăng thêm tính lãng mạn cho các cặp đôi.

Một cặp đôi giấu tên, được cho là người Anh cũng đã quyết định thực hiện nghi thức này trong ngày trọng đại của họ. Tất cả dường như đều hoàn hảo cho đến khi họ thực hiện nghi thức cuối cùng.

Thả bồ câu trắng trong hôn lễ cho lãng mạn, cô dâu hoảng hốt khi con vật lăn đùng ra chết còn dân mạng lại xôn xao tranh cãi - Ảnh 1.

Cặp đôi ôm trên tay đôi bồ câu trắng trong khi trao nhau một nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của đông đảo người thân và bạn bè. 

Ngay sau đó, cô dâu và chú rể liền tung tay lên trời, giải phóng cho cặp chim tượng trưng cho tình yêu của họ.

Chàng bồ câu trong tay chú rể đã thành công bay lên bầu trời, nhưng đáng buồn thay, người bạn của nó trong tay cô dâu lại không may qua đời. 

Khi vừa thả nàng bồ câu, trái với mong đợi của nữ chính và cả mọi người xung quanh, con vật bỗng đâm sầm xuống đất trước sự bàng hoàng của bao người.

Thả bồ câu trắng trong hôn lễ cho lãng mạn, cô dâu hoảng hốt khi con vật lăn đùng ra chết còn dân mạng lại xôn xao tranh cãi - Ảnh 2.

Cặp đôi chuẩn bị tung bồ câu lên không trung.

Thả bồ câu trắng trong hôn lễ cho lãng mạn, cô dâu hoảng hốt khi con vật lăn đùng ra chết còn dân mạng lại xôn xao tranh cãi - Ảnh 3.

Con chim trong tay cô dâu bỗng rơi xuống.

Không ai hiểu vì sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi nằm trên tay cô dâu, con chim lại chết lúc nào không hay. Điều đáng nói là dù nâng con vật trên tay, cô gái lại không hề hay biết nó đã chết.

Thả bồ câu trắng trong hôn lễ cho lãng mạn, cô dâu hoảng hốt khi con vật lăn đùng ra chết còn dân mạng lại xôn xao tranh cãi - Ảnh 4.

Cô dâu vừa sửng sốt vừa ngượng ngùng, người chứng kiến cũng không khỏi bàng hoàng.

Giây phút lãng mạn đáng mong chờ của cặp đôi bỗng hóa thành kỷ niệm vô cùng ngượng ngùng.

Đoạn video sau đó được chia sẻ trên Twitter bởi tài khoản Laurie Jane và trở nên nổi tiếng khi thu về được 14 nghìn lượt xem. Rất nhiều người để lại bình luận thương tiếc cho con chim xấu số và phản đối việc dùng chim để tiêu khiển:

"Thật là một kỷ niệm đám cưới đáng buồn!"

"Tội nghiệp con chim!"

"Làm ơn hãy ngưng sử dụng động vật làm trò giải trí đi".

"Chỉ vì muốn có bức hình hoàn hảo mà mọi người đã lợi dụng những con chim tội nghiệp".

"Tôi sẽ xem video này như một lời cảnh báo về việc sử dụng động vật để giải trí".

Một số người khác cũng đặt câu hỏi về cái chết của nàng bồ câu tội nghiệp:

"Phải chăng cô dâu lỡ nắm nó quá chặt vì hồi hộp?"

"Có lẽ con chim trước đó đã yếu sẵn nhưng không ai nhận ra?"

Đầu năm nay, tổ chức cộng đồng Winged Warriors (Tạm dịch: Chiến binh chấp cánh) kêu gọi mọi người không thả chim bồ câu trong đám cưới. 

Trong một bài đăng trên Facebook, họ viết: "Xin đừng thả chim bồ câu trong đám cưới của bạn. Chúng ta cứ ngỡ rằng khi thả những con "chim tình yêu" này đi, chúng sẽ được tự do và sống hạnh phúc mãi mãi. 

Thế nhưng đáng buồn thay, khoảnh khắc chúng được thả, số phận đã định đoạt chúng sẽ sớm lìa đời. 

Những con bồ câu này đã được thuần hóa và không có kỹ năng sinh tồn, cũng không biết cách tìm thức ăn hay tránh né kẻ săn mồi. Việc thả chim không khác gì bạn bỏ rơi chúng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại