Xót xa cảnh nguội lạnh khi Tết cận kề của đôi vợ chồng khuyết tật

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Trong ngôi nhà của họ ngày giáp Tết, chúng tôi không thấy vật gì đáng giá. Dưới bếp chỉ có chiếc kiềng bếp củi, xung quanh là những cái nồi niêu cũ bụi bám đen kịt.

Ngày 25/1, đoàn từ thiện của chúng tôi đã báo trước sẽ đến thăm nhà, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành (SN 1963, trú tại thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) đi bán tăm vắng.Chúng tôi đang về rồi, bảo mọi người chờ một chút - đó là lời nhắn của vợ chồng anh Thành sau cú điện thoại thông báo của ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch Hội người mù huyện Mê Linh.

Ngày 25/1, đoàn từ thiện của Báo điện tử Trí thức trẻ chúng tôi đã báo trước sẽ đến thăm nhà nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành (SN 1963, trú tại thôn Ngự Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) vẫn đi bán tăm vắng."Chúng tôi đang về rồi, bảo mọi người chờ một chút" - đó là lời nhắn của vợ chồng anh Thành sau cú điện thoại thông báo của ông Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch Hội người mù huyện Mê Linh.

Ông Nguyễn Anh Hùng (người đứng) kể tiếp: Anh Thành là người dân tộc Tày, quê ở Lạng Sơn lấy vợ và về ở rể luôn tại đây. Anh Thành bản thân là người khiếm thị, vợ là người tàn tật và cô con gái cũng vậy. .

Ông Nguyễn Anh Hùng (người đứng) cho biết: "Anh Thành là người dân tộc Tày, quê ở Lạng Sơn, lấy vợ và về ở rể luôn tại đây. Anh Thành là người khiếm thị, vợ là người tàn tật và cô con gái cũng vậy".

Phòng ngủ cô con gái anh Thành

Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tranh thủ thăm quan căn nhà của vợ chồng anh Thành mới xây dựng vẫn còn thơm mùi vôi vữa. Ngôi nhà nhỏ được xây nhờ khoản tài trợ 45 triệu đồng của nhà nước dành cho gia đinh đặc biệt khó khăn. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết nhưng tài sản quý giá nhất của vợ chồng anh là... 2 chiếc giường cũ kĩ, bên cạnh là chiếc chạn bát đã chuyển màu.

Những chiếc nồi nấu đồ ăn...

Những chiếc xoong nồi cũ kỹ.

Bên cạnh là chiếc chảo lâu lắm rồi chưa được sử dụng.

Bên cạnh là chiếc chảo lâu lắm rồi chưa được sử dụng.

 
Đồ ăn còn thừa...

Đồ ăn còn thừa lại trong 1 chiếc nồi.

 
Gần nửa tiếng sau vợ chồng anh Thành về... và cô con gái ra đón.

Gần nửa tiếng sau vợ chồng anh Thành mới về, cô con gái vội vàng ra đón.

Họ dắt nhau vào nhà

Họ dắt nhau vào nhà

Anh Thành tâm sự: Tôi cảm ơn mọi người đã chia sẻ với gia đình chúng tôi. Như thế này là quý lắm rồi.

"Xin cảm ơn mọi người đã đến nhà để thăm và tặng quà Tết cho gia đình chúng tôi. Như thế này là quý lắm rồi!" - anh Thành xúc động chia sẻ khi chúng tôi trao quà Tết cho vợ chồng anh.

Làm xong bi thuốc lào, anh Thành tâm sự về mối tình của mình với chị Hà Thị Ngát: Tôi ngày trước đi buôn quế cho người ta được những người đi buôn trong làng giới thiệu và lsau đó lấy vợ tôi đây. Chúng tôi có những nét tương đồng nên cũng chia sẻ được với nhau. Nhưng mà cưới nhau lúc đó chả nói gì cả, cứ theo nhau thôi.

Làm xong bi thuốc lào, anh Thành tâm sự về mối tình của mình với chị Hà Thị Ngát: "Ngày trước tôi có đi buôn quế và được những người trong làng vợ tôi giới thiệu, mai mối cho cô ấy. Chúng tôi có những nét tương đồng nên cũng hiểu và chia sẻ được với nhau. Lúc đó chúng tôi chẳng biết nói gì cả, cứ cưới nhau và theo nhau thôi".

Khi chúng tôi hỏi vợ chồng anh chị sắm Tết đến đâu rồi thì anh Thành cho biết: Chưa sắm được gì cả. Mấy ngày hôm nay 2 vợ chồng chúng tôi cố gắng đi bán tăm để kiếm thêm ít tiền mới lo sắm Tết được. Còn giờ bố mẹ (vợ) mới đang nối lạt giang để gói bánh chưng thôi. 

Khi chúng tôi hỏi vợ chồng anh chị sắm Tết đến đâu rồi thì anh Thành cho biết: "Chưa sắm được gì cả. Mấy ngày hôm nay 2 vợ chồng chúng tôi cố gắng đi bán tăm để kiếm thêm ít tiền mới lo sắm Tết được. Còn giờ bố mẹ (vợ) mới đang nối lạt giang để gói bánh chưng thôi. Mọi thứ chưa có gì. Tết vẫn ngoài chợ". (ảnh chụp trong nhà bố mẹ anh Thành ở sát bên)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại