Tại sao cần phải dâng sao giải hạn vào đầu năm?

Tú Nguyễn |

(Soha.vn) - “Có tắm thì có mát, có ăn thì có no. Có tiêu trừ nghiệp chướng thì phúc báu mới lên được. Nên ai cũng cần phải biết để dâng sao giải hạn cầu thuận hòa, may mắn".

Theo quan niệm của dân gian, mỗi người chúng ta vào mỗi năm sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh. Theo đó, sẽ có 9 ngôi sao và mỗi người sẽ tương ứng với các ngôi sao này trong 9 năm. Trong số đó, có nhiều ngôi sao mang lại điều tốt, may mắn trong từng năm cho mỗi người. Nhưng cũng có không ít ngôi sao xấu sẽ mang lại vận hạn cho người ứng với sao đó.

Sư nữ Thích Diệu Nhẫn - Trụ trì chùa Sư Nữ chia sẻ về việc dâng sao giải hạn.

Với những người có năm tuổi ứng với ngôi sao tượng trưng cho vận hạn đen thì đều gặp điều không may mắn. Vì thế, vào dịp xuân năm mới, nhiều người thường đến chùa để dâng sao giải hạn, cầu cho gia đình 1 năm được bình an, mọi điều tốt đẹp, công việc được xuôi chèo mát mái.

Chia sẻ về quan niệm dâng sao giải hạn, dâng sớ cầu an trong dịp đầu năm mới, Sư nữ Thích Diệu Nhẫn - Trụ trì chùa Sư Nữ (tên thường gọi là chùa Cần Linh; nằm ở Phường Cửa Nam,TP Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Thuyết ra kinh phật để mình tụng kinh cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đất nước thanh bình. Đó là cầu cho tâm tư thanh bình, hòa bình, cầu cho Quốc thái dân an. Việc dâng sao giải hạn cũng để cầu cho những điều may mắn, thuận hòa, tai qua nạn khỏi”.

Chùa Sư Nữ có những điều linh thiêng của cổ tự 1.200 năm. Trước chùa có 1 đầm sen trắng kỳ lạ mà hiếm ngôi chùa nào có được.

Chùa Sư Nữ có những điều linh thiêng của cổ tự 1.200 năm. Trước chùa có 1 đầm sen trắng kỳ lạ mà hiếm ngôi chùa nào có được.

Chùa Sư Nữ lâu nay được du khách thập phương biết đến với sự linh thiêng và cổ kính. Chùa được thành lập cách đây gần 1.200 năm, sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, nhưng chùa vẫn luôn giữ được những nét cổ kính, trang nghiêm và sự linh thiêng vốn có của ngôi cổ tự này.

Cứ độ những ngày giáp tết hay đầu xuân năm mới, từng đoàn người lại nối nhau về chùa Sư Nữ để làm lễ. Đến chùa, mỗi người 1 tâm nguyện, người thì đến nhờ nhà chùa làm lễ dâng sao giải hạn, người thì đến cầu an cho gia đình năm mới thuận hòa, làm ăn phát đạt. Trước cửa Phật, ai cũng trang nghiêm thành kính, 1 lòng hướng phật quy tâm.

“Chúng ta sống đều phụ thuộc vào nhân sinh của vũ trụ. Từ cỏ cây, con vật đến con người đều phải nhờ nhân sinh vũ trụ. Việc tụng kinh cầu an, dâng sao giải hạn là để cầu thiên thời địa lợi. Gặp được những khí tốt trên trời phóng xuống, khi xuống đất, gặp khí tốt ở địa phóng lên nữa sẽ sinh ra được những cái thuận cho người và vật”. Sư nữ Thích Diệu Nhẫn giải thích về việc quan niệm dâng sao giải hạn, tụng kinh, dâng sớ cầu an của dân gian.

Việc cúng sao giải hạn không hề có trong giáo lý Phật giáo của nhà Phật, mà xuất phát từ tín ngưỡng của người dân Việt Nam từ xa xưa. Khi Phật giáo vào Việt Nam gặp nghi lễ tốt đẹp của nhân dân nên hòa quyện vào nhau. Để mọi điều được tốt đẹp, thuận hòa, may mắn nên mới có những lễ nghi để người bày tỏ tấm lòng ngưỡng vọng đến Phật thánh.

Quan niệm dâng sao giải hạn từ lâu đã trở thành 1 tín ngưỡng tâm linh tốt trong dân gian. Tạo cho mỗi người có thêm những niềm tin cũng như giác ngộ được những thiện - ác, nhân - quả trong cuộc sống thường ngày.

“Có tắm thì có mát, có ăn thì có no. 12 con giáp, tuổi nào cũng có năm hạn, năm xấu. Đúng cái ngày sinh tháng đẻ của mình. Nếu mình biết mình ứng với sao gì, hạn gì và nếu biết trước để lập đàn để tụng kinh cầu xám thì cuối cùng sẽ được tản những cái tai họa cho may mắn, thuận hòa. Có tiêu trừ nghiệp chướng, nghiệp báo thì phúc báu mới lên được”. Sư nữ Thích Diệu Nhẫn chia sẻ thêm.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại