Tận mắt thấy tổ ong 'khủng' 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới

Hoài Nam |

Trong quá trình đi săn ong, một người đàn ông ở Hà Tĩnh lấy được tổ ong rừng nặng 21 kg, cao 16 tầng ở khu rừng giáp biên giới.

Mới đây, trong một lần vào rừng đi lấy tổ ong, anh Nguyễn Kim Dũng (35 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã phát hiện một tổ ong "khủng" đóng tại cây keo với độ cao 15m tại khu vực rừng xã Sơn Kim 2, giáp biên giới Lào.

Dù có hơn 4 kinh nghiệm trong nghề, nhưng chưa bao giờ anh Dũng gặp được tổ ong có kích thước lớn như vậy. Vì kích thước quá khủng, anh Dũng phải nhờ thêm hai người thợ khác cùng hỗ trợ để lấy tổ.

Theo thợ săn, loài này là ong cắn lá, vào mùa từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch sẽ di cư làm tổ để sinh sản. Chúng có đặc điểm rất hung dữ, chỉ cần nghe thấy tiếng động, hay chạm vào gốc cây là sẽ lao đến tấn công.

"Khi dùng ống nhòm thấy tổ ong, tôi rất bất ngờ vì chưa gặp tổ nào có kích thước lớn như vậy. Lúc đó chỉ tôi quyết định trèo lên cây để lấy tổ ong, hai người đi cùng vẫn sợ vì chưa bao giờ bắt loài ong này. Với những tổ ong nhỏ thì lấy đơn giản, nhưng những tổ có kích thước lớn khó khăn hơn nhiều, đây cũng xem là quyết định táo bạo", anh Dũng nói.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Kim Dũng đã phát hiện một tổ ong “khủng” nặng 21kg.

Để lấy được tổ ong, anh Dũng trèo lên chặt bỏ những nhành cây xung quanh và xua đuổi đàn ong bay đi để tránh khi đưa tổ xuống bị va đập gây vỡ tổ hoặc rơi xuống đất. Ngoài ra nhờ trợ giúp của hai người nữa đứng phía dưới, dùng dây thừng để thả tổ xuống dưới đất một cách nhẹ nhàng.

Hơn 1h đồng hồ, tổ ong được đưa xuống đất, vì tổ quá to và nặng nên anh Dũng và một người khác gánh hai đầu để đưa xuống núi.

Anh Dũng cũng chia sẻ, vì là loài ong hung dữ, sau khi tổ đưa được xuống đất, anh phải sử dụng áo mưa để bao bọc bên ngoài và làm "mẹo" để đàn ong không đánh hơi được mùi bay theo tìm tổ. "Nếu chúng đánh được hơi bay theo xuống nhà dân sẽ tấn công người, gia súc nên việc đưa tổ xuống núi cũng phải được làm cẩn thận", anh Dũng nói.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 2.

Anh Dũng vui mừng khi lấy được tổ ong "khủng" xuống đất.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 3.

Anh Dũng vận chuyển tổ ong về nhà bằng xe máy.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 4.

Tổ ong này sau khi đưa ra khỏi rừng, anh Dũng cột trên chiếc xe máy rồi chạy về nhà.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 5.

Nhiều người cũng rất bất ngờ khi tận mắt thấy tổ ong lớn.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 6.

Qua kiểm tra, tổ ong có 16 tầng, dài 1,3m, nặng khoảng 21kg, đường kính vị trí lớn nhất đo được là 240cm.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 7.

Tổ ong lớn nhất từ trước tới nay được anh Dũng bóc tách vỏ bên ngoài rồi chia thành từng tầng bán cho người dân.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 8.

Tổ ong "khủng" sau đó được anh Dũng bán cho một người địa phương với giá 2 triệu đồng.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 9.

Một tổ ong được anh Dũng dùng ống nhòm phát hiện đóng trên cành cây.

Tận mắt thấy tổ ong khủng 16 tầng, nặng 21kg ở rừng biên giới - Ảnh 10.

Những ngày này, hầu như mỗi ngày anh Dũng đều vào rừng lấy được từ 10-15 tổ ong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại