*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tôi không trách mẹ vì bà vội vã tái hôn sau khi bố mất. Nhưng tôi buồn và lo lắng cho tương lai của bà.
Chị dâu quá tài giỏi khiến tôi có cảm giác tự ti. Hơn nữa, tính chị ấy thật sự rất khó để kết thân.
Khi đồng nghiệp nhờ vả chuyện đóng giả người yêu, tôi đã đồng ý. Tôi chỉ không ngờ, mọi chuyện diễn biến sau đó lại phiền phức và rắc rối khủng khiếp.
Nhận tin nhắn của Long mà tôi giật nảy mình, cảm giác sợ hãi, hoang mang bao trùm.
Hàng tháng chồng tôi vẫn gửi 15 triệu tiền phụ cấp nuôi con cho vợ cũ, dù kinh tế gia đình đang khó khăn vì anh bị cắt giảm lương và tôi lại chuẩn bị sinh con.
Yêu nhau đã lâu, nhưng người yêu không có chí tiến thủ, cứ dậm chân tại chỗ với mức lương 10 triệu, khiến tôi nghĩ đến chuyện chia tay anh ấy.
Cùng là con đẻ nhưng bố chồng lại đối xử với 2 con rất khác nhau. 1 người thì ông ca ngợi hết mực, người kia thì chê bai đủ lời.
Hạn trả nợ cho em vợ ngày càng gần, nghĩ đến việc phải dùng hết số tiền tiết kiệm của cả nhà trong 10 năm đi trả nợ cờ bạc, tôi càng xót xa...
Vì xung đột trong cách chăm cháu, mẹ chồng đùng đùng bỏ về trong đêm.
Sau khi biết chủ nhân của món quà tặng chồng, tôi để ý nhiều hơn những cuộc điện thoại của anh ấy phải tiếp chuyện hằng ngày. Tự nhiên tôi thấy lo lắng bất an.
Chị Khuê trách vợ chồng tôi quá ồn ào làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Nhưng tôi mới đẻ xong 1 tháng vẫn còn ở bên ngoại, có gần gũi với chồng đâu mà ồn…
Bác là chị ruột của bố, trong nhà, tôi cũng là người có điều kiện nhất, cũng luôn nhiệt tình giúp đỡ 2 bác. Thế nhưng chuyện con trai bác vỡ nợ vì cờ bạc thì tôi không thể dung túng được. Từ đó lúc nào bác cũng nghĩ tôi là đứa keo kiệt, máu lạnh, chỉ biết đến tiền.
Tâm điểm