Tấm băng che hình xăm, "mũi dùi" của bầu Đức và nỗi đau chẳng riêng bầu Tú

Kinh Luân |

Câu chuyện bầu Đức, bầu Tú và chiếc ghế phó chủ tịch VFF đang dần lắng xuống. Có những người hả hê, nhưng cũng có những nỗi đau mà nếu không quan tâm, chẳng thể biết được.

1. Tuần trước, bóng đá Trung Quốc lại thêm một phen mất mặt với thất bại đến 0-6 trước đội tuyển Xứ Wales. Nhưng điều đặc biệt nhất trong trận đấu ấy không phải là tỷ số đậm đà như một set tennis, mà là những tấm băng được quấn trên tay, trên chân cầu thủ Trung Quốc suốt cả trận đấu.

Đấy không phải là những tấm băng được quấn để làm đẹp hay bó chấn thương. Những tấm băng màu nude ấy, theo tìm hiểu của tờ The Telegraph là để che đi những hình xăm hiện diện trên da thịt các cầu thủ.

Theo tờ The Paper của Thượng Hải, trong tuần sau Liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ ban hành lệnh cấm để lộ hình xăm với các tuyển thủ quốc gia ở mọi lứa tuổi, cũng như ở giải vô địch quốc gia Super League của nước này. Theo thông tin tìm hiểu được từ giới chức trách, quy định này nhằm tạo ra một nền văn hóa bóng đá lành mạnh cho xã hội.

Tấm băng che hình xăm, mũi dùi của bầu Đức và nỗi đau chẳng riêng bầu Tú - Ảnh 1.

Tuyển thủ Trung Quốc Wei Shihao trong trận gặp Qatar hồi tháng Giêng (trái) và trận gặp Xứ Wales vừa qua.

Cũng cùng khoảng thời gian các tuyển thủ Trung Quốc xuất trận với những hình xăm được giấu sau lớp băng ấy, bóng đá Việt Nam được phen no nê với những lời buộc tội của bầu Đức dành cho ông Trần Anh Tú - ứng cử viên của chiếc ghế phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ của VFF, thậm chí ông chủ CLB HAGL còn dọa rút các cầu thủ của mình khỏi V.League.

Cuối tuần qua, trong chương trình "Ấn tượng thể thao 7 ngày" của VTV1, thay vì dựng một chương trình kéo dài hơn 20 phút về cuộc chiến của bầu Đức với bầu Tú, người ta dựng một chương trình "mua nước mắt" về hai cô bé vận động viên tennis chưa đầy 10 tuổi, chỉ cao đến cổ đối thủ; cô bé tuyển thủ U16 bóng đá có bố mất vì tai nạn, cắn răng thi đấu để giúp đỡ gia đình, là tuyển thủ nữ trở lại với niềm đam mê sau 2 năm đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản...

Giấc mơ của những cô gái đá bóng thật đẹp, nhưng cũng thật mong manh, bởi theo niềm đam mê, đồng nghĩa với việc họ phải chấp nhận rất nhiều thiệt thòi, về đãi ngộ, về sự gian khổ, cũng như sự đánh giá của người ngoài.

Tấm băng che hình xăm, mũi dùi của bầu Đức và nỗi đau chẳng riêng bầu Tú - Ảnh 2.

Bóng đá nữ, phải chẳng mãi chỉ là "ngoại đạo".

Khi trên màn hình hiện ra hình ảnh của Vũ Thị Hoa - cô gái chưa tròn 16 tuổi nén chặt nỗi đau mất bố để ra sân cùng đồng đội, trên áo của em, cũng như của đối thủ, người ta thấy có logo thương hiệu và công ty của bầu Tú. Người ta ít để ý, chứ ngoài futsal và bóng đá trẻ (cụ thể là U17 quốc gia), ông bầu gốc Nghệ An này rất chăm tài trợ cho bóng đá nữ.

Phát ngôn của bầu Đức như mũi tên bắn đi, rằng bầu Tú chỉ là "kẻ ngoại đạo" với bóng đá Việt Nam. Câu nói đấy hẳn làm bầu Tú đau, nhưng có lẽ nó chả thấm thía gì với nỗi đau của các nữ cầu thủ bóng đá, các tuyển thủ futsal từng được cả nước tung hô mới cách đấy chưa đầy 2 năm chứ có xa xôi gì.

Vẫn biết họ là phận "con ghẻ", nhưng lời nói toạc ra ấy của người được tôn vinh là hết lòng vì bóng đá Việt Nam, nghe sao chua xót đến lạ.

2. Trong cơn say sưa với những chỉ trích ông Trần Anh Tú, bầu Đức dọa sẽ cho các cầu thủ của mình “về nhà làm nông“ nếu ông Tú không từ chức. Khi nói những lời ấy, dẫu biết chỉ là "chiêu bài" để gây áp lực, nhưng liệu ông bầu gốc Bình Định có mảy may nghĩ đến niềm đam mê, tình yêu bóng đá của những "đứa con cưng", đến ước mơ được rạng danh trên đất mẹ của những Công Phượng, Xuân Trường...?

Tấm băng che hình xăm, mũi dùi của bầu Đức và nỗi đau chẳng riêng bầu Tú - Ảnh 3.

Đặt trong hoàn cảnh bầu Tú, chắc hẳn ông chẳng bao giờ làm thế với những tuyển thủ futsal của mình - những người ông đã tận tay vào bếp rang cơm cho họ suốt những giải đấu xa nhà, bố trí từng công việc cho họ sau khi đời cầu thủ kết thúc, để đảm bảo cho cuộc sống sau những năm tháng miệt mài cống hiến trên sân đấu thêm phần đủ đầy, hạnh phúc.

Bầu Đức chê doanh nghiệp của bầu Tú chỉ thuộc dạng vừa và nhỏ, đồng thời khoe mình không bao giờ thèm thanh toán chi phí khi đi làm việc của VFF. Mục đích là gì, chắc chẳng khó để đoán ra. Nhưng giả sử doanh nghiệp của bầu Tú có nhỏ thật, thì sự đóng góp của ông cho bóng đá Việt Nam chẳng phải càng đáng quý, những đồng tiền đổ vào futsal hay bóng đá nữ càng đáng quý đó sao?

Trò chuyện với một người từng khá gần gũi với bầu Tú, được hỏi: "Mày biết thằng Tú nó thích nhất được trở thành gì không?", rồi tự trả lời luôn: "Trở thành người có những đóng góp cho xã hội và được công nhận". Nhìn lại những gì bầu Tú đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam suốt hơn 10 năm qua, liệu cái sự "được công nhận" ấy có xứng đáng?

Tấm băng che hình xăm, mũi dùi của bầu Đức và nỗi đau chẳng riêng bầu Tú - Ảnh 4.

3. Liệu những tấm băng trên người các cầu thủ Trung Quốc có khiến những hình xăm mất đi? Dĩ nhiên là không. Liệu lệnh cấm để lộ hình xăm có khiến những cầu thủ trót mang trên mình hình xăm cảm thấy xấu hổ với nó? Dĩ nhiên là không.

Vậy thì che đậy làm gì, khi nó vẫn cứ tồn tại, và thậm chí là điều cực kỳ đáng tự hào, như hình xăm cậu bé nghèo ôm trái bóng nhìn lên khu nhà ổ chuột ở Jardim Peri (Sao Paulo) của Gabriel Jesus, giúp cậu nhớ về xuất thân nghèo khó, về món nợ với quê hương, nơi mình được sinh ra, được yêu thương để có ngày trở thành ngôi sao bóng đá tầm cỡ thế giới.

Như những tấm băng ấy, những lời nói khó nghe mà bầu Đức chĩa về phía bầu Tú có thể ngày một, ngày hai che đi được nhiều "hình xăm" đã ăn vào máu thịt bóng đá Việt Nam, nhưng chỉ là che đậy mà thôi.

Nếu thực sự muốn đấu tranh vì sự tốt đẹp của bóng đá nước nhà, bầu Đức và những người đang tấn công vào chiếc ghế phó chủ tịch của ông Trần Anh Tú có chăng nên thẳng thắn lên tiếng, lột trần những "sự thật" trần trụi mà họ úp mở suốt thời gian qua, có thể mất mát, có thể thiệt thòi, có thể đau đớn, nhưng chỉ có làm như thế mới không làm đau những người tử tế, những phận "sâu kiến" vốn chẳng có tội tình gì?

Bầu Đức lại “gây bão” ở làng bóng Việt như thế nào?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại