Tài xế phản đối trạm thu phí BOT bị nhóm người lạ mặt bắt lên ô tô đánh đập dã man?

Hoàng Hải |

Khi đang ngồi uống nước ở quán gần nhà, anh Nam bất ngờ bị nhóm người lạ mặt bắt lên xe rồi đánh đập dã man.

Sáng 30/1, trao đổi với PV, anh Hà Văn Nam (38 tuổi, trú tại phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vào sáng 28/1, anh đang ngồi ở một quán nước gần nhà (thuộc địa bàn phường Thụy Phương) thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng lạ mặt trên xe ô tô gắn biển số 29B - 409... xuống bắt lên xe.

Khi lên xe, anh Nam bị nhóm thanh niên khống chế hai chân, tay và dùng túi bóng chụp đầu. Theo lời anh Nam, anh còn bị nhóm người trên xe đánh vào bụng và ngực.

"Chúng đi xe ra một bãi đất trống rồi liên tục đánh tôi. Lúc đó, bọn chúng bảo tôi không được động chạm đến hai trạm thu phí BOT nữa, nếu còn động đến thì sẽ ném tôi xuống sông và tính mạng người thân của tôi sẽ bị đe dọa...", anh Nam kể.

Anh Nam cho hay, sau khi đánh anh, nhóm người trên đã thả anh xuống đường ở trước cổng Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. Do sự việc diễn ra quá bất ngờ nên anh không kịp phản ứng.

Đến chiều ngày 28/1, anh Nam được đưa vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) để điều trị trong trạng thái tổn thương lồng ngực, chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 9,10 bên trái.

Theo anh Nam, trước đây anh không có mâu thuẫn, thù hằn cá nhân với ai. Đặc biệt trước khi bị đánh, anh không nhận được lời đe doạ của người nào.

Trong thời gian gần đây, anh là tài xế có tham gia vào việc phản đối các trạm thu phí BOT sai phạm và bất cập trên cả nước.

Anh cũng cho biết, hiện Công an phường Thuỵ Phương và Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã tới bệnh viện làm việc với anh về sự việc trên.

Ông Nguyễn Tuấn Hoàng - Trưởng Công an phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ việc anh Hà Văn Nam bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh đập dã man.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại