Bạn gái “lên đỉnh” 500 lần/ngày: Đàn ông nghĩ gì?

Ngân Khánh |

(Soha.vn) - Có người coi đó là một sự sung sướng nhưng cũng có người cho rằng sự tự tin của họ bị tổn hại nặng nề…

Ước gì vợ tôi được như cô ấy!

Tiến sĩ Irwin Goldstein, chuyên khoa phẫu thuật tại Đại học California ở San Diego (Mỹ) cho biết do chứng rối loạn kích thích sinh dục (PGAD) là một chứng bệnh còn nhiều bí ẩn nên rất nhiều người đàn ông khi nhìn vào đều cho rằng đây là một sự sung sướng.

Mỗi lần tôi giảng bài về vấn đề này, luôn có người cười lớn rồi nói: “Ồ, tôi cũng ước vợ mình được như cô ấy!”, mà đó lại là những bác sĩ chuyên nghiệp. Những lúc như thế, tôi phải gạt đi ngay rằng: “Không, không, anh chắc chắn không muốn điều đó đâu. Chắc chắn anh sẽ không muốn vợ của mình mắc bệnh này!” – Goldstein kể lại.

Những người phụ nữ mắc PGAD khó có thể tìm được một bến bờ vững chắc trong tình yêu.

Kim Ramsey
Kim Ramsey

Kim Ramsey, 44 tuổi, tại Hertfordshire (Anh) mắc hội chứng PGAD sau một lần ngã cầu thang. Kể từ sau chấn thương, chỉ cần ngồi trên ghế, đi tàu hay thậm chí làm việc nhà cũng có thể khiến Ramsey “lên đỉnh”.

Những đợt cực khoái còn xuất hiện liên tục trong suốt 4 ngày sau khi “ân ái”. Tôi lo sốt vó, tôi đã nghĩ mình sắp điên tới nơi nhưng bạn trai tôi lại tỏ ra vui mừng hớn hở” – Ramsey cho biết.

Sau khi tâm sự với một người bạn và được biết mình có thể mắc PGAD, Ramsey đã chọn chia tay bạn trai và sống độc thân một thời gian. Tuy nhiên, khi cô hẹn hò với bạn trai mới, mọi chuyện lại bắt đầu.

Sự tự tin của một người đàn ông được củng cố dựa trên đáp ứng cơ thể của phụ nữ với các kích thích tình dục. Bởi vậy, tình trạng của tôi khiến họ cảm thấy rất tự tin nhưng đối với tôi, nó đã phá hỏng cuộc sống của tôi và khiến tôi vô cùng đau đớn bởi những đợt đa cực khoái trong nhiều giờ và nhiều ngày sau đó” - Ramsey chia sẻ.

Đánh mất sự tự tin

Thế nhưng có người lại không chấp nhận được việc bạn gái mắc bệnh. Họ quyết định ra đi vì không thể chấp nhận nổi rằng mình không thể khiến bạn gái thỏa mãn trong “chuyện ấy”.

Zara Richardson, cô gái “lên đỉnh” 500 lần/ngày tại Anh cũng đã phải chia tay bạn trai vì lý do đó.

Zara Richardson

Ngay cả sau khi “ân ái” với bạn trai, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn” – Zara cho biết.

Lauren, sống tại Mỹ, đã mắc chứng PGAD từ khi lên 3 tuổi. Chuyện tình của cô cũng gặp không biết bao nhiêu trắc trở vì căn bệnh, thậm chí cô đã phải chia tay chàng trai mà cô rất yêu thương.

Lúc còn bên nhau, tôi đã phải sang ngủ ở phòng khác vì tôi không muốn đánh thức anh ấy với cơn vật lộn của mình. Thế nhưng, anh ấy không hiểu… và chúng tôi đã chia tay” – Lauren thổn thức.

Con dao 2 lưỡi

PGAD đã khiến Rachel, một phụ nữ sống tại bang Georgia (Mỹ) “lên đỉnh” 30 giây một lần. Cô mắc bệnh này sau khi sinh đứa con đầu lòng.

Đối với John, chồng của Rachel, làm chồng của một người phụ nữ mắc bệnh PGAD vừa lợi, lại vừa hại.

Rachel và chồng.

Rachel và chồng

Tôi gọi nó là bệnh Horny Toad (một loại ếch được tìm thấy ở tây nam nước Mỹ)” – John tếu táo.

Đôi lúc, nó khiến mọi chuyện trở nên thú vị bởi lúc bình thường, không phải phụ nữ nào cũng có thể “phấn khích” tới mức ấy, tuy nhiên, đôi lúc cũng không thích hợp lắm…. Nó giống như một con dao 2 lưỡi. Bạn luôn nghĩ đó là một điều sung sướng, cho tới khi bạn thật sự có được nó…” – John chia sẻ.

Quan trọng là chúng tôi yêu thương nhau!

Để chế ngự căn bệnh quái đản, ngoài việc dùng thuốc, Heather Dearmon và chồng cũng phải kiêng “yêu” bởi “chuyện ấy” có thể khiến các triệu chứng của PGAD bùng phát mạnh mẽ.

Chúng tôi chỉ có thể “gần gũi” nhau vào một số thời điểm nhất định, đôi lúc cũng thấy chán nản, buồn bã nhưng vợ chồng tôi cần phải học cách chấp nhận điều này” – Jeremy, chồng của Dearmon cho biết.

Đó cũng là một cách để chúng tôi chế ngự căn bệnh. Bạn biết đấy, đôi lúc thật khó để thích ứng được với chuyện này” – Jeremy nói.

Về phần mình, Dearmon cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vững tâm bởi có một người đàn ông luôn bên cô, sẵn sàng cùng cô đấu tranh với bệnh tật. Đã có lần Dearmon muốn tự tử vì không thể chịu được sự hành hạ của những đợt cực khoái nhưng Jeremy vẫn luôn ở bên người vợ của mình.

Tôi tin là chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân thực sự hạnh phúc. Quan trọng là chúng tôi yêu thương nhau!” – Jeremy hạnh phúc nói.

Theo các chuyên gia, những người phụ nữ mắc bệnh PGAD luôn phải chịu một áp lực tinh thần rất lớn. Bởi vậy, một người đàn ông biết thấu hiểu sẽ là một yếu tố quan trọng giúp họ chiến thắng bệnh tật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại