9 lần bị từ chối chữa bệnh, bé 2 tuổi tử vong

Theo Kiến Thức |

Bé gái 2 tuổi Alice Mason, sống tại Kingston, Anh đã tử vong trong đau đớn do bị các bác sĩ từ chối chữa trị 9 lần.

Bố mẹ bé cho hay những giây phút cuối cùng trước khi chết, Alice ôm chặt đầu và quằn quại trên giường bệnh trong đau đớn.

Trước đó, bố mẹ bé đã cầu xin sự chữa trị từ các chuyên gia y tế cho đứa con gái 2 tuổi đã từng phải trải qua điều trị u não của họ. Ban đầu, các bác sĩ từ chối thực hiện quét não, mặc dù các triệu chứng của bé đã trở nên rất tồi tệ.

Vào thời điểm các bé được kiểm tra tại Bệnh viện Kingston, London thì tình trạng của bé đã trở nên quá nặng. Alice bị tổn thương não nghiêm trọng, dịch tràn ra trong não và có phẫu thuật khẩn cấp cũng không thể cứu được bé.

Bé 2 tuổi tử vong do bị từ chối chữa trị 9 lần
Hình ảnh chụp bé Alice vào cuối năm 2010.

Sau 2 năm kể từ cái chết của cô bé, cha mẹ cô luôn cố gắng để đi tìm câu trả lời cho cái chết không đáng có của con gái mình. Vào tháng tới, kết quả của cuộc điều tra sẽ được công bố, liệu rằng bé Alice có chết hay không nếu không bị các bác sĩ từ chồi chữa trị đến 9 lần?

Dù chuyện xảy ra đã rất lâu và chúng tôi thực sự rất mệt mỏi nếu cứ đề cập lại, nhưng chúng tôi muốn có câu trả lời xác đáng từ bệnh viện bởi không ai muốn điều này sẽ lặp lại với những đứa trẻ khác”, ông Mason, bố của bé Alice nói.

Alice là một đứa trẻ khỏe mạnh từ khi sinh ra, nhưng cho đến cuối năm 2010, cha mẹ cô bé bắt đầu nhận thấy những triệu chứng vụng về và chậm chạp hơn của cô bé. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán bé bị nhiễm trùng tai, sau đó các triệu chứng tồi tệ hơn và họ phát hiện ra một khối u não.

Bé 2 tuổi tử vong do bị từ chối chữa trị 9 lần
Ông bà Mason, bố mẹ bé Alice luôn cố gắng để đi tìm câu trả lời cho cái chết không đáng có của con gái mình.

Tháng 2/2011, bé đã được phẫu thuật thành công tại bệnh viện Hoàng gia Marsden. Nhưng chỉ một tháng sau đó, các triệu chứng mới xuất hiện, Alice trở nên chóng mặt, hôn mê và không thể đi lại hoặc ngồi được nếu không có sự trợ giúp.

Ngày 18/3/2011 ông bà Mason có nhờ sự trợ giúp của bệnh viện Royal Marsden và Bệnh viện địa phương Kingston, nhưng họ nhận được câu trả lời là do tác dụng phụ của các loại thuốc hóa trị và cần chờ đợi để quét MRI.

Mặc dù máy quét cho thấy dấu hiệu của triệu chứng tràn dịch não, tuy nhiên, bé vẫn được các bác sĩ tại bệnh viện Royal Marsden cho phép về nhà.

Sau đó, tình trạng bé ngày càng tồi tệ hơn, bé lại được đưa vào Bệnh viện Kingtons, tại đây bé đã nôn mửa liên tục. Mặc cho những lời van nài từ cha mẹ bé và những hướng dẫn của các chuyên gia chăm sóc trẻ em, các chuyên gia y tế vẫn chần trừ trước tình trạng của Alice.

Chúng tôi đã thực sự rất tuyệt vọng khi những lời cầu xin bị bỏ ngoài tai một cách nhẫn tâm như vậy”, bà Mason nói.

Ba ngày trước khi ra đi, Alice đã rất đau đớn, dường như bé mất cả ý thức và đôi mắt trở nên vô hồn. Một lần nữa cha mẹ cô cầu xin các bác sĩ và y tá trong tuyệt vọng. Cuối cùng bệnh viện đã đồng ý thực hiện quét não.

Kết quả quét cho thấy bé bị não úng thủy nguy cấp, dù có phẫu thuật khẩn cấp cũng không thể cứu được bé.

Tổng cộng có tới 9 lần bé đã bị từ chối để chữa trị. Và bé Alice đã ra đi trong vòng tay ba mẹ sau đó vài ngày.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại