Sự thật ít ai biết về biệt đội khiêng quan tài gây sốt: "Anh cả" là chủ công ty mai táng lớn nhất Tây Phi

HƯỚNG DƯƠNG HT |

Từ khi điệu nhảy khiêng quan tài của nhóm mình trở nên nổi rần rần trên mạng xã hội, anh Benjamin Aidoo - thủ lĩnh của nhóm cũng được nhiều người chú ý tới hơn.

Nhóm nhảy khiêng quan tài gây sốt giữa Covid-19

"Khiêng quan tài nhảy múa" hay "điệu nhảy bên quan tài" của nhóm 5 anh đến từ Ghana đã trở thành một trào lưu chế video trên mạng xã hội.

Đặc biệt, nhằm khuyến cáo mọi người nên ở yên trong nhà khi dịch Covid-19 bùng phát, clip nhảy múa bên áo quan của những chàng trai này được lồng ghép vào nhiều thông điệp cộng đồng.

Sự thật ít ai biết về biệt đội khiêng quan tài gây sốt: Anh cả là chủ công ty mai táng lớn nhất Tây Phi - Ảnh 1.
Sự thật ít ai biết về biệt đội khiêng quan tài gây sốt: Anh cả là chủ công ty mai táng lớn nhất Tây Phi - Ảnh 2.

Những hình ảnh quen thuộc của nhóm nhảy được dân mạng yêu thích.

Trong clip, thường có khoảng 6 người đàn ông cao to, mặc quần áo tang lễ bóng bẩy, đeo kính râm và đội một chiếc mũ cano màu đen. 

Họ nâng một chiếc quan tài lên vai rồi cùng nhau nhảy múa. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là những anh chàng này có biểu cảm "lạnh như tiền", nhảy rất đều, hăng hái trên nền nhạc vui tươi mặc cho người dân xung quanh đổ xô ra theo dõi.

Đám ma thường gợi lên một cảm giác đau thương, buồn bã nhưng khi xem clip của 6 anh chàng này nhiều người cũng phải thốt lên rằng: "Có khi người chết cũng phải bật dậy cười khanh khách".

Điệu nhảy của những chàng trai này khiến dân mạng tò mò về họ.

Điệu nhảy bá đạo, độc đáo này được chú ý khiến nhiều người cũng cảm thấy tò mò về những chàng trai này. Họ là ai? Vì sao lại có điệu nhảy như vậy?

Thủ lĩnh của nhóm nhảy là chủ công ty dịch vụ tang lễ lớn nhất Tây Phi

Thực chất điệu này này bắt nguồn từ đất nước Ghana, ở Tây Phi. Người dân nước này quan niệm rằng đám tang không phải là sự kiện buồn bã mà ngược lại còn phải tổ chức thật vui, bởi người mất sẽ tiếp tục cuộc sống mới.

Benjamin Aidoo (32 tuổi, sống tại thành phố Accra, thủ đô của Ghana) chính là thủ lĩnh của nhóm vũ công này. 

Trang cá nhân của người đàn ông này có đến 66.000 lượt theo dõi. Trên đó anh thường chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ của mình bên người thân, gia đình.

Sự thật ít ai biết về biệt đội khiêng quan tài gây sốt: Anh cả là chủ công ty mai táng lớn nhất Tây Phi - Ảnh 3.

Hiện tại anh là chủ của công ty dịch vụ tang lễ lớn nhất Tây Phi, quản lý hơn 100 nhân viên. 

Người đàn ông cho biết, điệu nhảy khiêng quan tài chính là một phần nhỏ trong dịch vụ tang lễ của công ty anh. Để được hưởng dịch vụ này, khách hàng phải bỏ ra số tiền khoảng 400 USD (hơn 9 triệu đồng).

Công ty của anh thường xuyên tuyển dụng thêm người mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Benjamin Aidoo đang cố gắng để dịch vụ của mình có độ phủ sóng trên toàn cầu.

Được biết, từ nhỏ Benjamin Aidoo đã quen với các dịch vụ tang lễ, bởi đây là nghề gia truyền. 

Người đàn ông chia sẻ rằng, anh bắt đầu ý tưởng về điệu nhảy đưa ma từ năm 2003, khi anh còn là một học sinh trung học. Nó xuất phát từ mong muốn những người ở lại sẽ vơi bớt đau thương khi người thân của mình qua đời.

Nhóm nhảy của Benjamin Aidoo có tên là Nana Otafrija, họ bắt đầu có tên tuổi vào năm 2007. Việc phát minh ra vũ đạo khiêng quan tài giúp công ty của anh khác biệt. Nhiều người đã ghép hình ảnh nhảy múa của Nana Otafrija trên nền nhạc sôi động.

Những chàng trai này bỗng nhiên nổi như cồn khi đại dịch Covid-19 bùng phát, họ "bất đắc dĩ" trở thành meme cảnh báo mọi người về việc tuân thủ giãn cách xã hội giữa đại dịch.

Sự thật ít ai biết về biệt đội khiêng quan tài gây sốt: Anh cả là chủ công ty mai táng lớn nhất Tây Phi - Ảnh 4.

Anh Aidoo và nhân viên xuất hiện trên ảnh khuyến khích mọi người ở nhà mùa dịch Covid-19.

Tuy rằng nổi tiếng nhưng tại quê nhà, anh Benjamin Aidoo vẫn đi đá bóng và làm công việc yêu thích của mình.

Chia sẻ về bản thân, anh Benjamin Aidoo tâm sự rằng: "Tôi yêu bóng đá, thực sự yêu bóng đá. Tôi từng là một cầu thủ bóng đá và giờ vẫn là thành viên của một đội bóng nhỏ".

Anh chàng tự hào về đội bóng quốc gia có tên Black Stars. Là một người mê tín, anh Benjamin Aidoo thậm chí không dám xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu, bởi anh cho rằng cứ mỗi lần xem là y rằng họ sẽ thua. 

Tuy nhiên Black Stars cũng làm anh thất vọng khi không thể lọt vào vòng bán kết World Cup 2010.

3 ngôi sao bóng đá mà Benjamin Aidoo hâm mộ nhất đó là Ronaldinho, Maradona và Messi. Ronaldinho là cầu thủ luôn được anh hâm mộ nhất. 

"Tôi ước rằng sau này có thể đưa Ronaldinho về nơi an nghỉ cuối cùng, đây là sự tôn vinh của nhóm vũ công dành cho thần tượng của mình. Nhưng tất nhiên tôi mong họ sống thật lâu" - anh bày tỏ.

Là fan cứng của Messi cũng như Barcelona nhưng người thủ lĩnh của nhóm vũ công khiêng hòm này lại ghét cay ghét đắng Luis Suarez, thậm chí anh cho rằng tất cả người dân Ghana đều không tha thứ cho chân sút này. 

Bởi ngôi sao người Uruguay đã cướp đi chiếc vé tới bán kết của Black Stars ở World Cup 2010.

Tuy nhiên, anh Benjamin Aidoo cũng cho rằng đội bóng của quê nhà cần phải thay đổi. Đã đến lúc những người kỳ cựu nên nghỉ để lớp trẻ thay thế. 

"Bạn đã hoàn thành phần của mình, bạn phải cho những người trẻ tuổi cơ hội thể hiện những gì họ có thể làm" - người đứng đầu nhóm khiêng quan tài chia sẻ.

Sự thật ít ai biết về biệt đội khiêng quan tài gây sốt: Anh cả là chủ công ty mai táng lớn nhất Tây Phi - Ảnh 6.

Nôn nóng ý định phát triển dịch vụ tang lễ của mình ra toàn thế giới!

Nói riêng về dự định phát triển công ty dịch vụ đám lễ của mình, anh chàng người Ghana chia sẻ: "Từ dịch bệnh tôi nhìn ra tiềm năng phát triển của dịch vụ mà mình cung cấp. 

Tôi đang cố gắng mở rộng sự ảnh hưởng của công ty mình ở các quốc gia khác. Một hoặc nhiều chi nhánh sẽ được mở ở ngước ngoài. 

Điều này giúp chúng tôi giảm bớt chi phí đi lại nếu có khách hàng ngoại quốc cần. Có thể tôi sẽ liên kết với các công ty khác có dịch vụ tương tự hoặc đào tạo nhân lực từ chính quốc gia của họ".

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng khá nhiều đến hoạt động của công ty anh. Nhưng Benjamin Aidoo lạc quan rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

Sự thật ít ai biết về biệt đội khiêng quan tài gây sốt: Anh cả là chủ công ty mai táng lớn nhất Tây Phi - Ảnh 8.

Tuy rằng không công khai khối tài sản của mình nhưng nhiều người nhận định rằng Benjamin Aidoo là một người đàn ông giàu có. Bởi việc công việc của anh càng ngày càng bận rộn, quy mô công ty ngày càng mở rộng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại