*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngoài việc dùng tiền kiếm tiền, một nhà đầu tư giỏi đừng bao giờ quên đầu tư cho cả chính mình!
Ít ai biết rằng, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc có 1 "làng đẻ mướn" đã tồn tại và hoạt động sôi nổi suốt 10 năm qua. Kinh hoàng hơn, tất cả những phụ nữ trong làng, thậm chí có cả cặp mẹ đẻ - con gái, và cả mẹ chồng - nàng dâu đều theo "nghề" này để kiếm tiền.
Sinh ra trong gia đình đã 3 đời làm kinh doanh nhưng “khoản thừa kế” quý nhất của người sáng lập Tập đoàn DOJI Đỗ Minh Phú là “nhận thức về giá trị của lao động” chứ không phải tài sản vật chất: 5 tuổi ông Phú đã làm việc trong hợp tác xã, 7 tuổi biết nấu cơm cho 32 người ăn….
Từ khi điệu nhảy khiêng quan tài của nhóm mình trở nên nổi rần rần trên mạng xã hội, anh Benjamin Aidoo - thủ lĩnh của nhóm cũng được nhiều người chú ý tới hơn.
Ngũ hổ tướng trong “Tam quốc diễn nghĩa” gồm: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và Hoàng Trung. Ngũ hổ tướng trong “Thủy Hử” gồm: Quan Thắng, Lâm Sung, Tần Minh, Đổng Bình và Hô Diên Chước. Giả sử hai bên gặp nhau so tài, bên nào sẽ chiến thắng?
Quyết giữ nghề cha ông truyền lại để kiếm cơm mưu sinh và phát huy giá trị, nghề làm sợi mì cao lầu của gia đình ông Tạ Ngọc Em (hay còn gọi là ông Trái), phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam đến nay đã lưu truyền qua 4 thế hệ và còn tiếp tục làm nên những sợi mì cao lầu nức danh phố Hội.
Những ngày này, đến làng An Thái thuộc xã Nhơn Phúc (TX An Nhơn, Bình Định), chúng tôi cảm nhận được không khí hối hả của những lò sản xuất bún ở đây.
Ngôi làng được mệnh danh là "công xưởng chép tranh" của thế giới tại Thâm Quyến, Trung Quốc, đang trải qua thời kỳ làm ăn sa sút, doanh số giảm tới một nửa.
Làng Ông Hảo những ngày này không khí luôn tất bật, hối hả và dốc toàn lực cho việc sản xuất đồ chơi Trung thu và đang ngày càng hồi sinh.
Trời càng nắng thì Ninh và bố mẹ càng phải làm việc nhiều và nhanh hơn bình thường, vì lợp ngói là cái nghề rất bạc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
Bánh tráng Túy Loan, món quà quê không thể thiếu của mỗi gia đình xứ Quảng mỗi khi tết đến xuân về, giờ đây không chỉ phục vụ bà con trong nước mà còn bay sang Mỹ với kiều bào.
"Giây phút hãi hùng đó vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ, vì chỉ cách vài phân nữa thôi là tôi bị miếng tôn đó cứa rách mặt”.