Sự thật đằng sau vụ cô Kim "siêu vòng 3" bị cướp, dọa cưỡng hiếp?

Diệp Lục |

Khá nhiều người lo lắng cho sự an toàn của Kim nhưng không ít người cho rằng thực ra đó chỉ là một màn kịch hoàn hảo.

Một trong những cái tên xuất hiện hàng loạt trên các trang báo phương Tây hôm nay có lẽ chính là Kim Kardashian và những thông tin liên quan tới vụ cướp trang sức vào đêm 2/10 - rạng sáng 3/10.

Thông tin Kim Kardashian bị cướp khiến cộng đồng mạng thế giới xôn xao. Rất nhiều người tỏ ra lo lắng cho Kim. Mọi người còn động viên Kim và chúc cô mau bình phục về tâm lý.

Sự thật đằng sau vụ cô Kim siêu vòng 3 bị cướp, dọa cưỡng hiếp? - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, có nhiều người cho rằng có khả năng đây chỉ là một phần trong show truyền hình thực tế của Kim mà thôi. Họ còn đùa giỡn nhau rằng không biết bao giờ nó sẽ được phát hành.

Cùng chung quan điểm này, mới đây trang Dailymail bất ngờ đăng tải một bài viết khiến nhiều người nghi ngại về độ xác thực trong vụ việc của Kim.

Theo trang Dailymail, vụ cướp trang sức của Kim diễn ra vào thời điểm khá "nhạy cảm". Thời điểm Kim cần rất nhiều sự chú ý.

Đơn giản là show truyền hình thực tế "Keeping Up With The Kardashians" của Kim sắp sửa phát sóng và theo thống kê thì ratings của mùa trước khá thảm hại.

Tờ này đã giả thuyết rằng có lẽ Kim cần làm một cái gì đó để khuấy động chương trình theo một cách nhộn nhịp nhất có thể.

Nhiều chuyên gia trong giới giải trí cũng có đồng quan điểm với tờ Dailymail. Một paparazzi giấu tên cho biết: "Mặc dù vụ cướp được kể lại có vẻ chẳng khác gì một bộ phim hành động Hollywood nhưng tôi vẫn nghi ngờ độ xác thực của câu chuyện. Cô ta đã chi hàng triệu đô để thuê vệ sĩ bảo vệ cơ mà?"

Một biên tập viên thời trang nổi tiếng đã trả lời trên tờ The Hollywood Reporter rằng: "Cô ấy là diễn viên truyền hình thực tế mà, bất kỳ điều gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của cô ấy cũng là kịch bản có sẵn. Kể cả đi ngủ cô ấy cũng có ê kíp ghi hình. Lúc vụ cướp xảy ra họ ở đâu nhỉ?"

Sean Smith - tác giả từng phát hành sách tiểu sử về Kim đã chia sẻ quan điểm của mình về vụ việc này. Ông cho biết: "Tôi khá bất ngờ với vụ việc này. Tại sao Kim lại ở một mình tại Paris khi xung quanh toàn nữ trang giá trị.

Điều này vô cùng lạ lùng với tính cách của Kim. Tôi không thể lý giải được về điều này, đặc biệt là khi đám vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh cô ấy ở mọi nơi."

Sự thật đằng sau vụ cô Kim siêu vòng 3 bị cướp, dọa cưỡng hiếp? - Ảnh 2.

Sean Smit chính là tác giả cuốn tiểu sử về Kim.

Sean Smith nói tiết lộ rằng trong đống trang sức bị cướp thì ngoài chiếc nhẫn kim cương giá trị thì hầu hết là đồ tài trợ. Chính vì thế, theo Sean Smith, Kim không thể nào thiếu cẩn thận đến vậy.

Một số trang báo còn thống kê lại những màn Pr dàn dựng đậm chất Kim để "ám chỉ" cho câu chuyện lần này.

Theo đó, vào năm 2006, Kim Kardashian đã rất sợ hãi khi băng sex của cô với bạn trai cũ - rapper Ray J bị rò rỉ. Không hiểu từ đâu, công ty giải trí Vivid lại có trong tay cuốn băng này và đang phát hành DVD phim sex của Kim và Ray J.

Tuy nhiên, nhận ra đây là cơ hội trời cho, Kim đã tìm đến Joe Francis, gã triệu phú trẻ tuổi giàu có nhờ sản xuất loạt phim người lớn Girls Gone Wild.

Và một phi vụ làm ăn của Kim và chủ tịch công ty Vivid được ra đời. Theo đó, Kim và Ray J nhận được mỗi người 300.000 USD và một đoạn phim sex của họ.

Phim nóng mang tên Kim K Superstar sau đó đã trở thành 'băng sex bán chạy nhất mọi thời đại', chỉ riêng bán trực tuyến đã thu về 1,2 triệu USD. Một số nguồn tin cho rằng, Kim đã được trả thêm 5 triệu USD từ công ty Vivid khi chấp nhận phát hành băng sex.

Giữa cơn bão phim nóng, Kim cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế mang tên Keeping Up With The Kardashians và giúp cô thu về 100 triệu đô trong 4 năm liên tiếp.

Những năm sau này, Kim cũng liên tiếp mạn dạn làm nóng tên tuổi bằng hàng loạt trò Pr táo bạo hơn.

Cảnh sát Pháp đang bảo vệ hiện trường để điều tra.

Sáng 3/10, hàng loạt các trang báo quốc tế đưa tin Kim Kardashian bị cướp tấn công tại căn hộ sang trọng ở Paris vào khoảng 3h ngày 3/10. Lúc đó, cô chỉ có một mình.

Theo Reuters, căn hộ nằm ở phía sau nhà thờ Madeleine, là nơi dành cho các ngôi sao, giới nhà giàu.

Các trang báo dẫn lời đại diện của Kim cho biết, có 5 người đàn ông đã đeo mặt nạ, diện trang phục cảnh sát và uy hiếp Kim bằng súng. Chúng đã trói Kim vào nhà tắm, lấy đi hộp trang sứctrị giá 6,7 triệu USD và chiếc nhẫn giá 4,5 triệu USD.

Không những thế, chúng còn dọa sẽ cưỡng hiếp Kim.

Người phát ngôn của Kim Kardashian chia sẻ với báo giới rằng bà mẹ hai con rất hoảng loạn nhưng may mắn không bị thương.

Kim đã trở về Mỹ bằng phi cơ riêng sau khi vụ việc xảy ra.

Hiện tại cảnh sát đang điều tra để làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại