Sở thích tra tấn quái dị của gã trai 35 tuổi và phát súng "có hậu" cuối cùng

Trang Ly |

Cảnh sát đã kịp nổ súng. Phát súng kết thúc cuộc đời của gã trai 35 tuổi từng sống trơ trọi với đời. Kết thúc luôn cả chuỗi đau thương mà gã từng gây nên với những đứa trẻ vô tội.

Ở kỳ truyện cryptic trước, nhân vật Manzo đã ngất lịm khi chứng kiến đồng nghiệp của mình âu yếm một... xác chết, trường hợp mà khoa học gọi là ái tử thi.

Kỳ này, câu chuyện cryptic trinh thám kinh dị và hại não nào đang chờ đợi chúng ta khám phá?

  Truyện Cryptic #16: Sở thích man rợ

Từ bé, Rinjin đã có tình yêu vô bờ với nước. Nước khiến gã cảm thấy yên bình. Nước xoa dịu được nỗi đau ngày gã mất cả cha lẫn mẹ trong ngày mưa định mệnh ấy.

Một mình đứng dưới trời mưa, chứng kiến cảnh nhân viên cứu hộ bọc thi thể cha mẹ gã, gã không nhỏ một giọt nước mắt nào. Chỉ đứng nhìn trân trân tựa hồ cơn mưa không ngừng oan nghiệt kia từng khiến bánh xe gia đình gã trơn trượt, tông vào vách núi khi cha gã quẹo bánh lái bất ngờ để tránh chiếc xe tải trước mặt.

Năm đó, gã 6 tuổi.

Sở thích tra tấn quái dị của gã trai 35 tuổi và phát súng có hậu cuối cùng - Ảnh 1.

Từ nhỏ, gã đã bị tước đi quyền được cha mẹ yêu thương. Ảnh minh họa: Internet.

12 năm tiếp theo, gã sống trong cô nhi viện. Không họ hàng thân thích. Không tình yêu thương của cha mẹ. Những thứ gã nhận được trong khoảng thời gian tuổi thơ bị từ chối đó là những ánh mắt ghẻ lạnh, những bữa ăn được lập trình theo cái cách mà chiếc đồng hồ treo trên đầu giường gã vẫn gõ nhịp đều đặn, nặng nề.

Gã gầy gò. 35 tuổi. Sống cô độc trong căn hộ chung cư xoàng xĩnh. Không bạn bè. Hay đúng hơn là gã không thích kết bạn.

Chút học hành và thông minh thừa hưởng từ di truyền giúp gã có được công việc đủ lấp đầy cái dạ dày trống của gã đến hết tháng. 

Tiếng TV rè rè phát ra bản tin đặc biệt của cảnh sát thành phố. Một vài vụ mất tích xảy ra. Cảnh sát đang ráo riết truy lùng các nạn nhân và thủ phạm.

Gã ngáp ruồi. Tắt TV và bước ra ngoài. Trời mưa. Gã muốn tắm mưa. Nước giúp gã quên đi cái thực tại đáng buồn mà gã lầm lũi chịu đựng suốt 29 năm qua, kể từ ngày cha mẹ gã chết.

Gã đến công viên, trở lại chốn cũ. Gần đây, gã thích đến nơi này. Một vài đứa trẻ trú mưa gần đó nhìn gã. Gã móc trong túi những viên kẹo đủ màu sắc, chìa về phía chúng. 

......

Người ta nhìn thấy một người đàn ông gầy gò bước vào khu chung cư xập xệ khi đồng hồ điểm 8h tối. Trời ngớt mưa nhưng hắn vẫn mặc bộ quần áo chùm kín đầu. Trên vai đeo balo to. 

Kệ! Cuộc đời nhìn hắn với thái độ phớt lờ như chính cái cách hắn sống. Không ai quan tâm đến hắn.  

Sở thích tra tấn quái dị của gã trai 35 tuổi và phát súng có hậu cuối cùng - Ảnh 2.

Gã luôn là một kẻ cô độc. Ảnh minh họa: Internet.

......

Trở về nhà, gã đặt ba lô xuống. Gã đi lấy nước. 

- "Đoạn dây vừa tuần trước còn dùng biến đâu rồi.", gã lầm bầm lộ vẻ sốt sắng.

Gã sắp thể hiện tình yêu với nước một lần nữa. Nghĩ đến thôi gã thấy trong lòng dâng lên niềm khoan khoái, dễ chịu. 

2 giờ sau. Đồng hồ nhích đến 11h giờ đêm.

- "Tóc... tóc... tóc." - Tiếng nước nhỏ xuống từng giọt... từng giọt... Gã trìu mến nhìn nước. Rồi nhìn sang đôi mắt mở trừng trừng lộ rõ sự run rẩy, đau đớn.

Gã nở nụ cười gian trá. Cái âm thanh ú ớ của kẻ bị gã bịt miệng bằng vải kia giống như liều thuốc an thần, xao dịu những cơn ghẻ lạnh mà cuộc đời giáng xuống cho gã, khiến cho những tổn thương thời thơ ấu của gã được lên da non.

Gã định thần. Gã sẽ làm việc chăm chỉ. Gã muốn có một căn phòng cách âm. Khi đó, gã mới thực sự là chính mình...

Vẻ lầm lũi. Nét cười man rợ của gã đàn ông tên Rinjin báo hiệu những điều chẳng lành. Bạn có hình dung được việc mà gã đang làm? Điều gì khiến một kẻ cô độc như vậy thấy hạnh phúc và khoan khoái đến thế?

Sở thích tra tấn quái dị của gã trai 35 tuổi và phát súng có hậu cuối cùng - Ảnh 4.

Tuổi thơ mất cả cha lẫn mẹ đã khiến cuộc đời gã bước vào vũng lầy không lối thoát. Ảnh minh họa: Internet.

Đáp án:

Trở lại thời điểm Rinjin đến công viên - chỗ hắn gọi là chốn cũ. Đây chính là nơi hắn thực hiện việc bắt cóc trẻ em. Hắn cho chúng ăn kẹo có tẩm thuốc mê. Nạn nhân là bất cứ đứa trẻ nào cả tin vào người lạ. Bản tin thời sự lúc nãy chính là thông báo các nạn nhân bị gã bắt cóc.

Sau khi bất tỉnh, hắn cho nạn nhân vào balo và mang về nhà. Tại đây, hắn thực hiện sở thích bệnh hoạn của mình: Tra tấn nạn nhân bằng biện pháp hủy diệt tinh thần có tên "giọt nước tử thần".

Hắn cố định tứ chi và đầu của nạn nhân. Cách đầu nạn nhân 1,5m, hắn để một xô nước lớn.

Khi nạn nhân tỉnh cơn mê là lúc hắn bắt đầu thực hiện trò chơi gây nghiện của mình. Để nước nhỏ từng giọt lên trán của nạn nhân.

Với một kẻ sống chui lủi như hắn, thời gian chưa bao giờ là vấn đề. Vì cuộc chơi có thể kéo dài 2 đến 3 giờ đồng hồ, tùy vào khả năng chịu đựng của nạn nhân.

Ban đầu, những giọt nước nhỏ xuống trán kia thật nhẹ nhàng. Nó chỉ khiến nạn nhân của hắn ý thức được tình trạng bị bắt bóc, bị trói bởi chính kẻ đã cho mình kẹo khi nãy.

Nhưng 1 giờ trôi qua, đến 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua. Những giọt nước kia chắc chắn không khác gì những cái búa đạp vào hộp sọ của nạn nhân. Hàng nghìn giọt nước nhỏ xuống khiến đầu óc nạn nhân bắt đầu hỗn loạn. Thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia khiến họ phát điên, phát khùng. Khi tới hạn chịu đựng, họ sẽ chết trong uất ức, cuồng loạn. 

- "Rầm"...

Cảnh sát bất chợt ấp đến. Sự ồn ã chói tai của họ làm vỡ đi hình ảnh khoan khoái của gã. Người hàng xóm của gã nhận thấy hành tung bất thường đã kịp thời gọi 911.

Trước mắt đội cảnh sát tinh nhuệ lúc này là hình ảnh gã đàn ông gầy gò, trên mình chỉ mặc chiếc quần đùi màu trắng đục. Gương mặt gã thậm chí không bật lên nổi nét sợ hãi của một kẻ phạm tội.

Nhanh như cắt, hắn lao đến bóp cổ nạn nhân. Tựa hồ không muốn kết thúc dang dở niềm hạnh phúc riêng bệnh hoạn của mình.

Nhưng cảnh sát đã kịp nổ súng. Phát súng kết thúc cuộc đời của gã trai 35 tuổi từng sống trơ trọi với đời. Kết thúc luôn cả những chuỗi đau thương mà gã đã từng gây nên với những đứa trẻ vô tội khác.

Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên trong đêm tối. Đứa trẻ may mắn thoát chết kia đã kịp thời được đưa đến bệnh viện. Màn đêm leo lét như chính cuộc đời cô độc của gã.

Sở thích tra tấn quái dị của gã trai 35 tuổi và phát súng có hậu cuối cùng - Ảnh 5.

"Giọt nước tử thần" là một trong những biện pháp tra tấn hủy diệt tinh thần khủng khiếp trong lịch sử. Ảnh minh họa: Internet.

Thực tế, "giọt nước tử thần" là một trong những biện pháp tra tấn hủy diệt tinh thần khủng khiếp nhất trong lịch sử. Biện pháp này được luật sư kiêm bác sĩ người Ý  Hippolytus de Marsiliis thực hiện và mô tả lần đầu tiên vào thế kỷ 15.

*Bài viết giả định, mang tính chất giải trí cho những người ham thích truyện cryptic kinh dị, trinh thám.  

Click để đọc thêm các vụ cryptic hóc búa khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại